Em sợ câu đấy chị khích đểu em chứ em chừa, chẳng vào.Một ngày tranh thủ em lên được 20 phút (đến hè rồi mới bị mẹ cấm lên nhiều)em mà SPAM thì lấy đâu thời gian ạ?Thôi, thà em chạy thì hơn.Mẹ em đâu cấm SPAM.
Mẹ em biết hết, không nói thì mẹ cho em cho ắn đòn.Mẹ em vẫn vào hocmai kiểm tra mà chị.
May học kỳ này em được học bổng chứ ko mẹ cấm lêm hocmai luôn.Mỗi lần muốn lên là em năn nỉ mỏi hết cả mồm.
À quên, hình như chị vừa có tên trong danh sách thưởng MOD tháng 4 đấy ạ.
(Bí mật vì anh ADMIN chưa công bố đâu chị, đây là tin mật nhưng em ko biết đúng hay sai)
Em bị mẹ cấm dùng yahoo lâu rồi, hình như là 2 tháng trước thì phải.Các chị cứ treo địa chỉ yahoo của em lù lù trên cái bảng thông báo thì về em ăn đòn nát đít.
Nói thật là chị thay AVATAR xoành xoạnh như cơm bữa, em nhìn là phát ốm.
Mà lần sau các chị nói gì thì cũng ko đưa NICK em lên thông báo đâu.EM bị khoá YAHOO rồi.