Trường em đã tổ chức thi thử ĐH 3 lần rồi, các thầy cô đã chốt điểm HK xong hết rồi. Mai t2 các anh chị ấy thi thử tốt nghiệp thôi, còn từ giờ đến tháng 7 chỉ có học ôn thôi ạ (Để em hỏi lại, nếu còn thi thêm đợt nào nữa em sẽ reply)
Truờng em có 2 cơ sở, một ở thanh xuân, một ở cầu giấy ạ. Anh học trường nào ạ?
Chị cố thi nha, mai em cũng thi nữa rồi. Em thì lười hơn cả chị, trước giờ học văn em k bao giờ học bài cả, hjz, vậy mới kém văn đó. Em chỉ thương cho chồng của cô phải gà trống nuôi con, còn bn em thì sớm mồ côi mẹ
e Thúy ạ cô em bị ung thư vừa mất, buồn chị ạ, k nhìn đc cô lần cuối, tận giữa ngày mới biết tin. Còn em thì có thể nói hơi hơi tạm tạm ổn ạ, nói chung k hơn gì trước mấy, chân em khó đi lại quá, vừa nãy chạy 1 đoạn thấy như sắp mất cảm giác luôn. Em vừa nhập học lại là phải kiểm tra bù liên miên, còn chị sao rồi ạ, vẫn tốt ạ, chị đã thi chưa ạ
mình cũng biết như vậy nhưng mà..............
hiện tại mình cũng đang cố học đây nè ! nhưng mà chẳng vào tí nào?
các anh chị mình, đến thầy giáo dạy cấp 2 của mình ngày xưa cứ xui tụi mình không phải học tiếng anh làm gì,cứ thi đỗ ĐH rồi học cũng không muộn . Vậy nên bây giờ chúng mình mới trở lên mút mít như thế này đây.
theo câu bây giờ mình nên bắt đâu từ đâu khi chưa còn là muộn?
mình cũng chỉ là 1 trong số nhiều, rất nhiều đầu đồng ở trường thấy thoải mái nhất về thời gian thi với môn tiếng anh vì chỉ hy vọng xác xuất trúng là 25% lên cứ chọn bừa.
Cứ học hôm nay, ngày mai nhưng ngày kia mình lại quên béng mất. Có thể nói chính xác bây giờ đầu mình rỗng tuếch như con robot chưa đc lập trình,huhu................