ha_nghi
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Em vừa lượn ra ngoài về chị ạ . Nên giờ mới ngó vô . Em hiểu ý của chị rồi . Công nhận là thời đại này văn mẫu lên ngôi 1 cách bừa bãi . Nhưng lạm dụng nhiều quá lại khiến lời văn mình sáo rỗng khủng khiếp chị nhỉ . đó là cái kiểu bắt chiếc đôi khi cũng lạ lùng . nghe chị nói đến đây là em biết hết rồi nhé . chị ơi , năm nay chị định thi vào trường nào vậy chị , chắc là năm cuối cùng tổ chức thi đại học nên có muốn thi lại cũng chẳng đc đâu chị nhỉ ?
    Chị ơi , em hỏi chị nhé , em đã từng hỏi lọ lem và nhỏ ấy cũng đã nói càng ít ng biết thì càng ít nước mắt , lần này phải đi Sing cũng vì căn bệnh ấy . Em mong chị cho em biết căn nguyên !
    Chị giống em , sao mình nơi đây lại còn nhỏ bé hơn cả 1 hát cát nhỉ , nhỏ thế vẫn chưa đủ sao , nhỏ , nhỏ nữa , nhỏ mãi à , liệu có lớn dần lên đc ko chị nhỉ ... em thấy mình tầm thường quá , cơ man nào là những Mod văn cao thủ , em khâm phục sát đất . viết văn kiểu gì mà lọ lem đc hơn 8 phẩy chị ạ , nhưng con bé vẫn thầm ghen tị với mấy đứa đc hơn 9 phấy , em chẳng hiểu nổi nữa , chúng nó học hành thế nào mà 9 phẩy Văn . Em chán , vào diễn đàn có nhiều niềm vui mới , hạnh phúc ngập tràn vậy sao ngỡ ngàng ra lại thấy tủi thân mình nhiều quá !
    Đến giờ thì em vỡ lẽ ra rồi nhé , chị khiêm tốn quá trời đất rồi đó . Chị học hơi bị đỉnh môn văn chứ nị , lời văn bay bổng đồng hành cùng tâm hồn lãng mạn của chị thế là quá đủ . chị vẫn thích nhất là Vội vàng ạ , em thấy XDiệu có nhiều bài thơ quá xuất chúng , ngôn từ thì đắc địa chết người , nhưng nếu nói về thơ tình thì có lẽ em vẫn thích 1 ng hơn.... cấm tiết lộ !Chị quá khiêm tốn . em học cách phòng thủ và tự vệ từ bây giờ chắc sẽ tốt hơn . he he he !
    :p:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    Chị thiếu gì cách để an ủi mình nhỉ , sao lại cứ khiêm tốn thế chị , em chưa đc đọc nhiều bài viết của chị , nhưng dường như chị là khách vãng lai thường xuyên của box Văn , ko hiểu vì lí do gì . Học kém nên phải học ? Hay vì lòng đam mê ? Em chả hiểu nổi chị . vì đã đc nói chuyện với chị nổi mấy lần đâu ạ ? Mà nhỏ lọ lem học văn quá tuyệt vời rồi chị ơi . ai mà dám bắt bẻ nhỏ nữa nhỉ . nhưng cũng ko phải bài văn nào cũng hoàn hảo phải ko chị , sự thiếu sót luôn rình rập , vồ vập ... !
    Em vô Box Văn , em thấy chị đi cảm ơn hết lượt những bài văn đặc sắc và có ý nghĩa . chị ơi , em nghĩ bấy nhiêu vãn chưa đủ thấm sao ạ . mà cũng quái cơ , sao chị lại sợ nhất môn Văn nhỉ !
    :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:p:p:p=))=))=))=))=))
    Em thi òi, bik điểm òi lun. CÒn chị? Thi cử thế nào thế? Em, nghe ai cũng than môn sử năm nay khó lắm phải không chị? >'<
    Ui, chị mắm chưng. Vui quá, gặp chị, chị vẫn nhớ em. Sắp thi oy, cố lên chị nha, cái vụ giấy khai sinh chị sao rồi chị. Ổn chứ, chờ em ,sau em cũng vào nam đó , hêhe
    Chị mắm ơi! Từ lúc lèm quen đến giừ e vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với chị!
    Kỳ này chị bận ôn thi lắm à! Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nghe!
    Chúc chị thành công và bước vào trường đại học trên con đường trải đầy "hoa hồng"
    chao` bạn mình tên là my , mình là chủ nhân của bài viết về người lớp trưởng đó , chắc bạn cũng biết nick của mình rùi nhưng mà bạn ơi mình đã xoá bài viết đó rồi , và mình mong bạn cũng xoá lum nhen cảm ơn bạn vì các bạn của mình đã đọc được và hiểu sai về những lời mình viết nên mình không muốn ai đọc được hết nữa ,bài viết đó mình chỉ muốn để các bạn ở trên diễn đàn đọc và cho ý kiến cho mình thui mình hok co mi\uốn ai đua lên block hết nhưng dù sao mình cũng cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết của mình
    chị ui, sắp thi HK chưa, tuần sau em thi HK, hé hé, sắp đc nghỉ hè, sướng. Còn chị thì sắp phải lên thớt roài, tụi ghê ^~^. Cố lên thi cho tút chị nha ^^
    chị mắm ơi ! Dạo này chị bận ôn thi , học bù đầu tới tấp lắm hả chị .
    Em thương chị lắm nhưng chẳng làm gì được .he he........
    Vì sang năm tới em cũng đồng cảnh ngộ ví chị mà ....lúc đó chị đỗ Đại học rồi thì có mà lăn đoành ra giường cười sằng sặc vì em học thi như chị bây giờ í nhỉ......:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))......................................
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom