Có một lúc nào đó, bạn ngồi lại và tự hỏi "phía cuối con đường" của mình là gì chưa? Có người cho rằng đó là cuối cuộc đời mình, có người cho rằng đó là sự kết thúc của một con đường cũ để chuyển sang một giai đoạn mới...Và chắc rằng sẽ có rất nhiều suy nghĩ khác nữa. Vậy tại sao bạn lại không chia sẻ cho mọi người những suy nghĩ ấy?...
Cây Bút Trẻ lần 9 với chủ đề "Phía cuối con đường" ~~> Click Và cùng chia sẻ nhé
Có một lúc nào đó, bạn ngồi lại và tự hỏi "phía cuối con đường" của mình là gì chưa? Có người cho rằng đó là cuối cuộc đời mình, có người cho rằng đó là sự kết thúc của một con đường cũ để chuyển sang một giai đoạn mới...Và chắc rằng sẽ có rất nhiều suy nghĩ khác nữa. Vậy tại sao bạn lại không chia sẻ cho mọi người những suy nghĩ ấy?...
Cây Bút Trẻ lần 9 với chủ đề "Phía cuối con đường" ~~> Click Và cùng chia sẻ nhé
:D
đã PR
xl vì máy đơ, ko đăng kí acc cho giotbuon đuợc:D
ak tại chị đinh năm sau sẽ tổ chức 1 cuộc thi mới, hỳ, nhưng vẫn sẽ có hình thức thế này, đổi tẹo thui. Lúc đầu thì cũng ko liên quan đâu, tại mọi người thấy nó liên quan, nên cứ nhìn nhận là liên quan cũng được. Hỳ