laco
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • mình là bạn thân của thảo ,học cũng lớp ,chơi luôn ngồi cùng bàn ,tớ ở xa trường nên trưa tớ ở lại nhà thảo ,tớ biết cậu từ lâu rồi ,lúc thảo ra đi nhờ tớ chuyển lời hộ cậu ,:D rất vui đuọc biết cậu
    laco đừng lo ,tuy cậu chỉ mất đi như vậy nhưng bạn ơi ,có biết không ,vẫn có người đang dõi theo bạn và quan sát bạn sống ra sao đấy ,người ấy rất quan tâm đến laco
    cậu ta vì thất bại thảm hại quá ,trốn ồi đó nha ,cậu ta nhắn cho laco là hãy vui lên ,sống tốt hơn ,yêu đời nữa ,yêu mến laco của thầy nhiều lắm
    hế hế
    năm cuối rồi, thua nhưng k0 buồn đâu
    vui nữa á, vì sang năm muốn cũng chả được
    làm quen nhá??????????????????
    bạn là vũ thảo phải không ,có người nhắn cho tớ gửi cho cậu nè:
    +++con yêu quý ,thầy biết kết quả rùi , tuy nó không cao nhưng điểm cũng không tồi :D ,thầy mãi yêu con .
    thầy của con:p.thao @pro_ecec
    Nhưng, em ko đạt Học Sinh Giỏi cơ.
    Tuần sau em thi rồi, thi 2 tuần lận.
    Rồi em còn phải dành 3 tuần nữa để kiểm tra sức khoẻ và giải quyết việc gia đình.
    Em ko hiểu sao mấy việc này cứ đeo bám em mãi, giờ chẳng là do cảm hứng nữa, mà do em ko thể lên.
    Nhưngm khoảng 1 tháng sau em quay lại, mà em cũng chẳng biết có lên được không nữa.
    chị đỡ rồi em àh, tuần này chị phải kiểm tra bù nhiều quá, cũng sắp bị man man trở lại rồi >"< hì nói đùa vậy thôi chứ khỏe thì đi học lại, mà học lại thì phải cố theo mọi ng chứ, phải k em :)
    thế thì vui quá chị nhỉ??????????????????????????Em ước mình được HSG, nhưng mà, vì nghỉ quá lâu nên nhà trường ko cho .......Giờ em buồn lắm chị ạ.
    Em sẽ OFF một thời gian.
    chị onl cả tuần nay rồi em àh, chị cũng đỡ rồi, vừa có 1 phương thuốc đông y có thể chữa đc nên chị cũng cố thử, hiệu quả thì sẽ khỏi ngay còn k thì...bó tay :D
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom