phanhuongtk
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • uhm thi dược à ? giỏi hey ^^! . mô quên mô được - đi học vẫn nói tiếng NGhệ chỉ là ko dùng RĂNG CHI MÔ RỨA thui. lâu lâu hứng lên thì mần quả giọng * HÀ Lội * .. bọn bạn ban đầu nghe ko quen . cứ phải nói đi nói lại 2 lần thật chậm. Nhưng nghe lâu thành quen .. chúng nó cũng khoái! giừ bọn trong lớp cứ hỏi nhau : THi xong tụi mình gặp nhau ở chỗ MÔ nhỉ ??[ buồn cười cực ]
    tân kỳ à ? biết cher [ nhưng chưa đi khi mô cả ] mình dân vinh nà -- ngày trước học khối chuyên dhv nhưng giừ chuyển vô học trong SG rùi !
    hi, nhok.chi dao nay cung bthuong thoi, hom qua moi thi mon cuoi, gio moi dc nghi chinh thuc, sao ma keu chan kinh the?! sap thi roi! co len ma chien nhe! thi o cho nao the?
    Không ngờ cậu hào phóng thật. Thương cậu lắm nên tớ nhường đấy. Lời thì cho cậu 2 phần -- tớ 8 thôi.
    Còn lỗ thì tớ cũng cho cậu chịu hết đấy. Tớ là đàn ông con trai nên không thèm dành đâu........
    Thấy tớ tốt , galang với cậu chưa? Nói cho cậu biết nhé: Hiếm ai tốt với bạn bè như tớ lắm.. Hehe
    Đâu có sướng vậy. Ra Cửa Lò thi. Ngẫm cũng tiện vì nếu không làm được là nhảy xuống biển quên đời luôn , khỏi cần nghĩ cách gì xa xôi khó thực hiện. Nếu sau này gia cảnh mà khó khăn thì cậu cho tớ chung vốn với nhá.. Buôn có bạn bán có phường mà. Anh em cùng quê nhớ ưu tiên hem
    Ờ há. Chè Thái Nguyên ngon lắm. Lên đó rồi cậu mà tập đi buôn thì rủ tớ đi cho zui luôn... Hehe.. Lãi nhiều đó, tình hình kế hoạch làm ăn nghe cũng tốt phết .. Hẹhe
    Còn về chuyện định thi trường gì thì cũng không biết nữa. Lúc nào bước chân ra đi thi thì lúc ấy hẵng lo sau.
    Mà k khéo nghe lời bu thầy thi ngân hàng cũng nên. Trớp lắm...........
    Đối thủ nhiều thế cơ à.. Lo nhỉ. Cũng tính bk nhưng giờ không biết đương nào nữa. Mình có thằng em họ học bk , nhìn nó học với thi khiếp quá nên chắc bỏ bk thôi. Vừa rồi trên mạng cũng có nói về 1sv bk hn đọt tử vì học quá nhiều và căng thẳng đấy thôi. Khối mình định thi thường là áp lực hơn các ngành khác nên học bk chắc điên luôn. Ba mẹ sợ mất thằng con nên k cho nó thi. Hi, Vậy cậu thi dược ở đâu?
    Vậy à. Nhầm .. hì, sr nhá. Điểm ngành Dược mình nghe nói là cao ngất trời luôn. Bạn đúng giỏi thiệt!! Mà sao biết giỏi vậy? Bói hả??? Siêu.
    Tân Kỳ là Đô Lương phải không nhỉ? Chắc cũng 12 giống mình ha?? Tò mò chút xíu: bạn dự định thi trường gì ??
    hì...chiến xong tốt nghiệp rồi nhỉ. giờ học ở nhà hay đi ôn ở đâu. ktqd lấy điểm vào trường, chị đăng kí chiến tất:D
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom