08021994
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Chào các mem, đã lâu Green không hoạt động trên 4rum, hôm nay quyết định quay lại và để lấy lại " nhiệt huyết", Green tổ chức một chương trình có thưởng. Điều đặc biệt hơn là những câu chuyện hấp dẫn sẽ có thể xuất hiện trên trang báo hoa học trò mà nhiều mem rất thích. Nào!!! Nhào zô

    http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=2084532#post2084532
    Hì hì, thông minh gì đâu em, được mỗi cái quậy à! Hic! Em yên tâm, anh bấm đốt tay thấy số của em giàu sang lắm ó :):D;));;). :))
    :)):)):)) ừ cố gắng lên nào.bình tĩnh tự tin nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    yêu tât cả mọi người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    hả hả 60 điểm gì vậy :D:D:D:D****************************************************************************************************************???
    Hì hì, anh thi ĐH Kinh tế TP.HCM, để ra đi làm kiếm chút vốn :D, có tiền mới học được em à, anh định nghiên cứu Toán học cả đời mình, để xem coi mình bằng mấy phần của GS.Ngô Bảo Châu ( người VN đầu tiên đoạt giải Nôben Toán học), hì hì. Việc gì đâu em, tại quậy phá quá, cờ bạc rượu chè, game online ===> bỏ học, hì hì. Giờ thì tu hú rồi :D:)
    Haha, anh bỏ học năm ngoái, năn nay mới thi :)):)), oh; Sư pham? Sư phạm gì? Khát vọng của anh là học Sư phạm Toán, và từ đó phải kiếm được cái bằng Tiến Sĩ-Giáo sư :D. Em cùng chí hướng với anh, anh nên ủng hộ em 2 tay chứ! :):). Chúc em thành công nha! Anh sinh năm 92.!
    Hix, kì vậy, sinh năm 94 mà, :):):), uhm, vậy em thi trường nào? Mai thi TN rồi, tối nghỉ ngơi sớm mà sáng mai thi em nha :)
    Hix, anh xin lỗi, tại anh nhìn lên trên, thấy em đề là 93, rồi lại nhìn xuống thấy nick là 94 , hok bik phải chọn cái nào nữa, nhưng cái nào cũng là em của anh, :D . vậy năm nay em mới lên 12 à, anh chúc em học tốt nha em, năm 12 nhiều áp lực lắm đó em, lên lớp học bài nào là về nhà chém bài đó liền cho nhẹ nhàng, đừng để dồn, một hồi là say luôn ó. hì hì
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom