trời , tiếc quá, chuyện chất đống để khoe luôn đó, tui bình thường bà à, tối hôm 29 bạn í lại đề cập 1 lần nữa , nhưng tui quen rồi ^^ , mọi thứ khác vui, nay làm tanh bành , mệt nhoài
Bạn nhận được quà từ bunny147 thông qua shopyeuthuong vs lời nhắn: Happy new year. Xin chúc tất cả các đồng chí: dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, dù có hút thuốc.. lá hay là thuốc lào, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ... 2011vui vẻ hạnh phúc. Năm mới! Đau đầu vì nhà giàu ! Mệt mỏi vì học giỏi ! Buồn phiền vì nhiều tiền ! Ngang trái vì xinh gái ! Và mất ngủ vì không có đối thủ! "
Bà mà hiền * Xin lỗi bon chen * bà chỉ thiếu tí nữa là thành mẹ Cám ấy chứ, nhỉ )
Cái đời tui chán ghê, chắc bữa lí nào cũng trốn . Chiều này có dứa rủ học lí , đau thật . chả biết gì .
À, tui vào mấy diễn đàn toàn chơi abf ạ, khổ ghê, có cần phải tạm thời ko tham gia chơi dưới bất kì hình thức nào ko nhỉ ?
Ừa, chúc bà thi tốt , cũng đừng có buồn nhiều, mà buồn thì cũng chả cần phải cười đâu , hihi ( mặc dù ng ta toàn nói là buồn cười )
Vậy nha, thi tốt + ko buồn .
Báo cáo bà , đã có điểm :"> , nhục ghê , bị khống chế rồi .
Điểm thi học kì cực kì hoành tráng : Sử 4, địa 5, văn 6,5 . Văn là tui thấy toại nguyện rồi bà ạ , học *** mà .
học bình thường đó t sẽ gửi đề qua mail hoặc nếu bà gặp B thì bảo B gửi cho nha nhưng hay là bà cứ thi xong đi đã vì btap cũng nhiều lắm, làm ở nhà đễn đó chữa, nên sợ bà ko có thời gian cứ để thi xong đã.
T ko phải thi HK nhưng trường t thì thi xong hết rùi!!! còn tổng kết xong điểm ki 1 rùi cơ
Nhưng phen này bả phải bổ túc cho t môn Sinh đó. t ko đc học sinh 2 tháng rùi hì. hôk nhớ gì sất T_T
2 tuần nữa là t hoàn toàn tự do hí hí ^^