chị cám ơn em nhiều lắm, trước đây khi chị gục ngã các em đã ở cạnh chị, giúp chị vươn lên, giờ đến lúc chị mất hi vọng rồi, hi vọng k có, bởi sự thật quá phũ phàng em à, chị vẫn cố nhưng cố k nổi, cố nhưng k chắc cố gắng đó có được bù đắp k....
chị vẫn cố nhưng thất vọng em àh, ung thư có mổ hay truyền hóa chất cũng chưa chắc đã khỏi, chị đã chứng kiến rồi, và chị sợ...chị cũng sẽ đi thôi.....
ko có gì đâu em, thật ra lúc chị buồn chị rất muốn có người nói với chị những lời đó, chị nghĩ em cũng thế...hết buồn rồi thì tốt . Chuyện đó rồi sẽ ổn thôi, bát đũa cũng có lúc xô mà em, việc của chị em mình là ko đc để những việc đó ảnh hưởng đến việc học tập ^_^
thế thì bùn thật
nhưng ngược lại chị lại rút ra được kinh nghiệm cho mình là lần sau phải đọc kĩ đề trước khi làm bài !!!
thất bại là mẹ thành công mà chị