ko phải ghét sao anh lại nghĩ thế? Baka! ^^ Tại bài kiểm tra ko tốt nên em tập trung học hơn bỏ cả môn anh để nhảy sang rèn toán. Mà em phải cám ơn a vì lời chúc nữa dù đơn giản nhưng em rất vui và sẽ cố gắng
nhưng anh là con trai những vấn đề cần lozích là hầu như con trai giỏi hết, em thấy ước mơ của anh lớn đó em còn muốn làm đại sứu quán VN ở nhật có > mơ quá< nói sau nhé em đi học đây!^^
ôí thế là giỏi rồi. Em vốn ko giỏi hoa với toán nói chung là mấy môn đòi hỏi khoa học mặc dù thích nhưng học ko nổi. Em thì thi tiếng anh lớp 7 và lớp 8 thì giải nhất huyện thui thực sự đó là một bước ngoặt lớn vì hồi xưa em dốt anh lắm
tên nghe ngộ quá giống tên chú họ em. Anh có phần ngược với em đấy em quê BN nhưng hiện tại đang sỗng ở bắc giang. Anh học jỏi môn gì đã bao giờ đc giải j môn đó chưa