mimi_1410
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Tôi cầu xin Trời: Hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của con mãi mãi. Trời nói: chỉ có thể 4 ngày! Tôi nói: được, Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông. Trời lại nói: vậy 3 ngày thôi. Tôi cũng nói: Được, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Trời nói: Không được, vậy 2 ngày. Tôi nói: Được, ngày sáng và ngày tối. Trời nói: Không được, chỉ một ngày duy nhất. Tôi lại nói: cũng được. Trời ngạc nhiên hỏi: Ngày nào? Tôi nói: Ngày mà tất cả bạn bè tôi còn sống! Trời... khóc và nói: Sau này tất cả bạn của ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh và vui vẻ. Happy New Year!
    Tin khẩn cấp báo cho cưng nè... có 4 nguời đòi tìm cưng cho bằng được, tìm được cưng họ còn nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho cưng đâu, người đó tên là thần tài, may mắn, hạnh phúc và sức khoẻ. Họ nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho cưng trong năm mới này. Còn nữa, bà Phiền muộn còn dặn tui bảo là, bạn đừng tơ tưởng gì đến bả nữa bả sẽ không quan tâm đến cưng đâu... riêng ông sức khoẻ có thư riêng cho cưng là sức khoẻ bạn phải thiệt là ngon mà đón ổng đó. Nhớ gửi tin nhắn này cho mọi người mà cưng yêu quý nhé. Nếu nhận lại đc 7 tn thì cưng là người đáng yêu nhất trong mắt thần
    zo oj thang Q no chuj zo lay chong cho kia
    ----------------------->>>>>>>>>>>>>>>>:M027::M029::M051::M041::M053::M_nhoc2_68::M_nhoc2_68::M030::M059::M014:
    a thang chong cho cua mj, deu that han chui tau trong khj tau vs han chat vs nhau ca ngay tren yahoo, ma mj tim cach lap njk chat mau len chat vs mj kho lam
    hihi chắc phải thướt tha như mếy chị 12 quá đi zì mà rón ra rón ren hic làm zì cũng cực chị ak
    ak sao trường chị hổng bựn áo dài vậy chị?
    mếy đứa bảo em bận vào đẹp lắm, hic chẳng bix nó đùa hay thật nữa, nó bảo nhìn em lớn hơn, xuynh hơn, đưng dắn hơn. Hic an toàn zì đâu em bỏ dép ra đi chơi trèo lên bàn xoắn xếp áo dài xém te nữa từ bàn xuông 1hic chán thật:(:)(( ảnh chắc em chưa đưa được, do đi học hok mang DĐ nên chẳng dùng được
    dạ vâg ak nản ghê bận áo dài hum qua xém té u mặt may mấy đứa bạn giữ lại chứ hok đo sân trường rầu
    một tuần học căng thẳng, hok bix nói sao ;));)0
    dạ em cam ơn chị nhiều nghen hic hị tốt bụng quá
    hic mai đi học ràu ngán quá hết chơi ràu, ch6ám dứt chũi ngày con nít trở thành ngừ lớn ràu nè;))
    dạ vâg ak
    em cũng thếy mếy anh chị gần nhà chơi cũng ghê như hùi em học THCS nhưng sao đó em vẫn lo tiền bối đã dạy thế con đây xin lĩnh chĩ nè ;));))
    hihi em cảm ơn chị nhìu nghen ;)) chị tốt bụng ghê cơ
    thoải mái chẳng nổi đâu chị ơi, lên cấp 3 ràu 3 năm sinh tử hổng cẩn thận chết tại trận liền hà :(:)((
    hj,thì tôi k thấy bà nhắn tin lại nên tưởng bà wen tôi luôn rồi chứ,tôi đi học lâu rùi bà ạ,năm cuối roiof mà,chán ghê cơ,hjjjjjj,tình yêu thì .xí như tôi ai thèm yêu,bà xem có anh ào xáu xấu giới thiệu tôi nha,hjjjjjjjjj
    ^^ dạ em cũng bình thường thoi chị ak
    nản quá chủn bị đi học lại òi :(( :((
    chị đi học lại chưa?
    hic chán ghê cơ, nghỉ chưa mấy mà .....
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom