astrasheld
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • em nói thật là em chưa dùng một từ ngữ nào để có ý gì là mỉa mai hay chê bai gì anh cả,lúc xoá bài đó,em cũng chỉ định nhắc nhở bài đó là không cần thiết và định nhắc nhở cái bạn mà anh định ý kiến,nhưng thành ra thế này,nhưng dù thế thì mong anh cũng tôn trọng em,em chỉ nói với anh thế thôi,còn nếu anh vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ thiếu tôn trộng thì em nghĩ anh cũng chẳng hơn gì những từ mà anh đã nói với em đâu
    vâng ạ em biết anh cũng chẳng tử tế hơn em đâu ạ,thế nên em coi như em điéc ,em ***,còng anh muốn nói gì thì nói,em cũng chẳng có gì để nói với anh cả
    em cũng chỉ làm theo nhiệm vụ thôi,còn chuyện xoá bài đó là hoàn toàn đúng đắn,anh nên xem lại ngôn ngữ nói của mình đi à
    hừm , tình huống này giông giống cái kiểu A B C D chờ nhau đi chơi ấy nhỉ :|
    À nhầm , A B O AB ........:|
    cạnh khóe?
    mức chịu đựng của anh là chừng nào?
    hay là tốt nhất em đừng chọc vào:|

    nói thật. em hok thích nói chuyện kiểu chưởi thậm tệ:|
    kiêu hãnh = tự kiêu????
    :|
    mấy đứa vớ vẩn là những ai ak?
    hok làm đc như anh thì anh hok nc đúng hok?
    chắc đây là lời nói cuối cùng r`:|
    chắc bố a giỏi lắm hả ......... E ko coi bố e là thần tượng đâu , e chỉ lấy bố e làm gương , có những cái e nên học tập , còn những cái e cố gắng bỏ nó đi vì e giống bố từ đầu đến cuối ( ngoại hình -> tính cách)... Bố e thì bảo thủ cố chấp lắm :|
    haizzz ...... Thiệt tình ... E cũng thấy bài của a ko có j đáng xóa .... Thôi e khôi phục cho rồi .....
    Cũng ko nói j quá đáng quá
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom