astrasheld
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • hic trên đời này có ai có câu trả lời ngốc ngếch mà chảnh mặt sợ không. Ông zo chủ đề hoạt động hô hấp hộ tui cái. Tui muốn nghe ý kiến của ông
    úi giời ơi , hai ông bà này lại cãi nhau roài .... Chiến tranh nóng rùi đây (hơ , còn ngày cuối bác thông cảm , cho em spam tí ko có là ko còn cơ hội ;)))
    her có thiệt ko zay trời , sợ quá , ông lấy bằng chứng chứng minh ông là No.1 môn Sinh của toàn trường ông đi, ông tui thử solo để tui coi trình độ ông thế nào mà dám lên mặt lớn lối thế ko biết. Tui nghi cái trường của ông quá.
    tui qđ rùi , kể ko tui cũng ko đi đâu nhưng tại ông cứ suốt ngày nói cho nên tui đi thật đây ;)) Ở lại vui vẻ nhá
    Nếu quả thật tui àm trêu bà ấy thì bà ấy đã khóc um lên rùi
    ông mơ đấy hả , tỉnh lại đi hộ tui cái ;)) , ông sao đủ trình làm tui khóc
    sang đây cười 1 tràng cho vui cửa vui nhà :D :)) =))
    nhắn AS : cho tui xem wc . Tết này mà tui ko xem đc , nghỉ chơi vs ông lun
    (Đằng nào thì qua tết cũng ko lên nữa , 1 công đôi việc :D :)) =)) )
    Hơ!
    Mới có 1 đấu 3 mà đã khoe
    Tui phải 1 đấu cả khối 11 này
    Nếu ko thế thì còn lâu tui mới rờ vào đc cái ghế No 1st Sinh của trường đấy
    tui đâu có khi dễ ông, tui nào có gan đó. Còn do bà Q hiền quá mà thui chứ gặp tui thì còn lâu nhá
    Ông cứ thử đi để xem ai chết trước nhá, tui chỉ buông xuôi khi nào tui chán người đó mà thui. Còn ở trường để sinh tồn thì hồi trước tui 1 đấu 3 , giờ thì chả ma nào dám giỡn mặt với tui hết
    Hơ!
    Bà dung liên giỏi
    Định khi dễ nhau sao
    Đừng khinh người
    Tui mà trêu cho 3 ngày là lại chạy đấy
    Bà Q đang còn phải sợ tui mà chạy thìg bà cũng chuẩn bị chuồn đi là vừa:)):D
    ^^!
    Hôm nay đọc lại các bài post của năm ngoái mới nhớ ra ông anh...
    Ko phải đâu, ai em cũng muốn kêu = chj cho nó... thấn mật đó ;)) cho em Sr nhé :)
    hôm nay là 30 tết, chúc ông mọi xui xẻo của năm cũ sẽ biến mất, và năm mới sẽ gặp đc nhiều may mắn
    nếu ông giúp tui lan tin tui sẽ tặng ông 2 cái thanks tới 2 bài có ý nghĩa nhất để cảm ơn(>_<) giúp nhá
    thôi có việc cần nhờ đây, tìm hộ tui cuốn tiểu thuyết "Đại công tử Mikhoroxki" của Hêlena mizech với. Nếu tìm ko đc thì lan tới các thành viên khác hộ tui với. Nếu như ai tìm được liên lạc với tui , tui sẽ gởi địa chỉ nhà và khi có đc sách tui sẽ gởi tiền sách và tiền bưu điện(tuỳ theo gởi dưới hình thức nào), và dĩ nhiên ai tìm được và gởi cho tui thì tui sẽ gởi 10 cái thanks tới 10 bài mà tui cho là có giá trị cảm ơn để cảm ơn công sức đã giúp.
    hihi tên này có thay đổi đó gago ah đó là trình độ chửi và mỉa mai người khác cao hơn, đau lòng hơn. Nhưng mà bạn yên tâm tên này vẫn chưa đạt được trình độ mỉa mai tinh tế đâu, còn ở mức kém. Thấy tui nói thế đúng ko astrasheld
    Chài ơi ^^! Đúng là chứng nào tật ấy
    Chả thấy ông ta khác đi gì cả
    h mới nhận ra mình nhầm Trời ơi **!
    Mà mấy hôm nay thấy ông bận rộn quá nhỉ ?!?
    Chắc bị cắt mạng rùi hả hehe
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom