seagirl_41119
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • lâu rồi em lên nhưng không lần nào gặp được chị hết à!
    em nhớ chị lắm đó.
    biết chị lâu rồi nhưng chưa biết tên chị, nếu rảnh chị ghé qua YM của em nha:hoabattu1072000.
    rất hân hạnh khi được chị ghé thăm:)
    năm mới vui vẻ nha chị.:)>-
    nhưng mà thanchet có những lời nói xúc phạm member trong 4rum như thế thì cũng hok nên
    dù sao anh thanchet cũng là mod
    @thanchet: Mình va thanchet dù sao cũng đã có thời gian gắn bó,từ vụ đội sao đỏ đến h,mặc dù ng sai nhất trong số đó là thanchet nhưng mình vẫn là ng phải nói lời xin lỗi các anh chị khác,mình thấy đó là do 2 chữ "trách nhiệm".Vậy hok bít lần đó thanchet có xin lỗi anh Phát và các anh chị box ngoại khó hok nhỉ???Dù có hay hok thì mong sao thanchet cũng là một con ng có trách nhiệm,trước hết là xin lỗi catinh_cute,sau đó thì xin lỗi toàn thể các Mod cho đến admin của diễn đàn vì chính những lời nói thiếu văn hoá của bn đã làm các mem ác cảm với đội ngũ mod,smod,admin
    @catinh_cute+ toàn thể các mem khác:Cũng là một mod,mình thực sự choáng khi đọc những dòng chat của 2 ng,mình thấy xấu hổ cho dù ng đó hok phải là mình.DDos là một con sâu làm giàu nồi canh ,làm xấu hổ đội ngũ mod,smod,admin,thực lòng rất xin lỗi các mem,đặc biệt là catinh_cute
    @admin+smod:Chuyện này tuy hok ở trong diễn đnà mà ở Y!M nhưng thanchet là mod của diễn đàn nên hok thể chấp nhận đc những lời nói thô tục và vô văn hoá thế đc,đồng ý kiến với mọi ng seagirl xin admin ban nik của thanchet
    @51r_hai:Bn đừng nói thế thành ra bn cũng giống thanchet,rút kiinh nghiệm nha,chúng ta là thế hệ học trò Việt mới mà
    nhuwng mà em hok vào đc topic mà chị gửi ý chứ topic đoá em vào đc rồi cái topic chị gửi em hok zoo đc
    Đâu có, năm mới phải đổi chiến dịch cưa gái để cưa được nhiều em hơn.
    @ lọ lem: công nhận bà này nói nhiều thật.
    chị à ngày tết
    Chị kiếm trác đc ko?
    heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    Em ở nhà thì ít đi chơi thì nhiều
    sắp đi học rồi
    lo quá
    uh thì cũng có
    nhưng nếu cứ ngại mà từ chối hoài
    thì làm sao hâm nóng tình cảm đc
    cứ thế kéo dài sẽ khiến ng ấy đâm nghi đó
    mình nghĩ bn cũng nên đi chơi với ng ấy
    đừng để ý xung quanh
    ng ta k ai nói j đâu
    mình còn trẻ
    nam nữ đi chơi với nhau là bình thường
    chứ như mình nè
    đi chơi với 3 thằng con trai
    có mỗi mình là con gái
    mà cũng có ngại gì đâu
    vì bn thân mà
    còn cặp cổ nữa kia
    thấy thân thiện
    ai lại đi để ý chuyện đó chứ
    bn nên thoải mái hơn 1 chút
    sẽ bớt ngại
    ^^
    thế thì sướng rồi
    có xe máy để đi
    chả bù cho bọn mình
    cứ xe đạp,xe buýt,nhiều khi cuốc bộ
    mỏi chân lắm lắm á
    mà mình thấy tết k ng iu đi mới thấy ngại
    chứ mình đi với bn trai có ai nói j đc đâu
    lớn rồi
    có ng iu đc rồi
    mình ước còn k đc nữa
    buồn nhể
    mình ở đây đêm giao thừa quậy tưng từng
    đi chơi tới sáng mới về :D
    đã vậy ở ngoài thành phố cà mau đến tối mới chịu về nhà
    bữa nay đành bó gối ở nhà
    mình thấy trời lạnh đi chơi lãng mạng lắm
    tội ng người ta chứ bộ
    có thành ý thế mờ
    mình lại ước đc như cậu
    đc ng ấy rủ đi chơi
    hì hì
    mình hay đùa
    dưới mình hay giỡn theo cái kiểu ngộ lắm
    ng ngoài dễ có cảm giác tự ái
    nhưng với bọn mình
    nhiều khi chửi nhau chí chóe mà thế lại càng thấy thân
    mà giao thừa bn có đi xem pháo hoa k
    có dự định đi đâu chơi k
    sao than chán nghe buồn thế
    giao thừa bn có đi đâu hem rị
    hũm rày k thía bn ghé nhà mình
    tưởng bn giận chuyện hum trước chứ
    mình hay dùng nhiều từ thế
    nên dễ hiểu lầm
    đừng giận tớ nhé ^^
    hjhj.................. Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. Chúc vui vẻ
    Hi, anh biết các em vui, nhưng mà anh đã tính hết rồi. Đùa cũng "có giờ có giấc", vì mục đích cho các bạn vui gần cuối năm nên tôi đã bày trò này. Cảm ơn các em đã không trách anh, anh chỉ sợ có 1 số người trách anh nên anh đành nói vậy thôi! :p
    Sau một hồi suy nghĩ lại việc làm này, anh thật lòng xin lỗi các em vì đã đùa quá trớn. Anh xin dừng trò chơi tuyển vợ ngay tại đây. Dù sao thì trong suốt thời gian qua chúng ta đã vui vẻ bên nhau rồi. Đã đến lúc các em đón Tết và ôn tập cho buổi học sắp tới. Vả lại, tình cảm ko phải là 1 thứ trò chơi, nhất là đối với con gái. Có vài em còn nhỏ, anh đã nỡ vẽ bậy sự trong trắng của các em. Thành thật xin lỗi các em! Chúc các em đón một cái Tết bên gia đình thật sự vui vẻ nha. :)
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom