dammayhong
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Hì , vẫn còn mà , chảnh lắm ý , chị vừa mới nói đc mấy câu đã out lun , chảnh không thèm nói chuyện , chảnh ơi là chảnh :))
    :))

    là ng ta tìm em chứ em đâu có tìm ai =))

    vs lại đó có phải hoàng tử j đâu



    chắc chắn có ng kết chị rùi đấy, chỉ tội ko nói ra thui =))
    sr nhé! hôm trước out mất rùi! ^^

    hôm nay tặng Vân cả thùng kem luôn! ............ăn ngon miệng nhé!!

    mà vân giống mình! .......thích ăn kem nhất ý!

    :(( chị ơi em mách chị chuyện này, chị qua bên nhà em thấy bức ảnh anh ưng đưa hem??
    ảnh có ý ám chỉ em :(( :(( :((
    ng` phụ ấy đẹp thật nhưng nó đã để lại nhiều bi kịch, ảnh :(( :(( bêu em ............. chị xử hộ vì em bik anh ík nge mỗi chị thoi :)

    tại sao chị lại nghĩ em sắc sảo?? em cũng chưa thấy chị, em nghĩ chị cũng theo phong cách cỗ, tức là để tóc dài
    em âu có muốn cho ai lấy ảnh mình làm ava đâu .......:(
    ặc, tự nhiên tiếng anh tiếng em ji ở đây chời. He he, Vân học ở Hn à? Thế thì chờ em nó tí, em nó đỗ rồi thì làm gì làm cũng được ^^. Ok thì đừng quên Sa nhá :D
    không lên học mãi thì cứ nói thẳng thì cứ nói có ji phải úp mở , nó cũng là 1 chuyện chẳng to tát ji, cuối cấp time hạn chế làm vậy là đúng , ok , còn phải giữ gìn sức khoẻ nữa phải không
    vì thế cuộc sống là không ngừng vận động không ngừng chảy chôi, nếu ta chỉ sống với tình cảm thì không được , tât nhiên chúng ta luôn hướng đến những điều tốt đẹp hơn dành cho tất cả mọi người , và đúng là thế những con người biết dừng lại đúng lúc là 1 con người biết nhìn nhận ọk vân đi nhe
    cũng như mình , cái jif đến sẽ đến và đi sẽ đi , khi bạn quoay lại nhìn con đường đã đi của bạn bạn sẽ thấy nó thật ý nghĩa , và ý nghĩa hơn nữa bạn sẽ không wen những người bạn tốt , những nỗi buồn , khi bạn có gặp nhiều niềm vui mới , nhiều người bạn mới đi chăng nữa
    lúc đây chắc hay lắm nhỉ , hay phết , à mà này nếu bỏ , rời xa học mãi thì đừng lên nữa nha , đừng có mà níu kéo ,ok , kai ji đến cũng sẽ phải đến , đi rùi cũng sẽ phải đi , trái đất sẽ luôn quoay khi thiếu vắng 1 vài người ok ,
    à thì ra vân không online nữa ji , để có thời gian học tập nhiều hơn phải không , ok mình không buồn đâu , mình sẽ ghé thăm học mãi liên tục cho đến lúc thi ĐH thì thui , trên này mình cũng có nhiều bạn , nhiều chiến hữu nên vân chẳng phải lo cho mình , ok vân làm như vậy là rất đúng . chúc vân ôn luyện thật tốt , thật tự tin , thời gian con nhiều , có thệ 5 năm 10 năm 20 năm nữa gặp lại vân hi vọng vân sẽ vui , luôn vui nhe
    uh,chúc mỗi ngày sẽ có một niềm vui nha.=))=))=))
    dậy thì bạn đã chọn trường j cho mình chua.thế bạn đã chuẩn bị j cho những kì thi sắp tới chưa.:Mjogging::Mjogging::Mjogging:
    "hình các nhân của chi hơi bị thơ mộng đó nha..........."
    Hình gì hả em , em nói gì chị không hiểu :-/
    Em dạo này ôn thi thế nào rồi , vẫn tốt chứ :)
    đi thì vân cứ đi nhưng nhớ là thi xong thì quay lại nhá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    hihi
    vì tương lai nên bác phải ra đi cố gắng đậu nhá vân
    đơn giản thui nếu vân cần hỏi kai ji tiếp thì mình sẽ trả lời , nhưng mình lên hơi muộn nên có chờ nhé tầm 10:30=>11:30
    mình có kai ji. tên Phạm Ngọc Ưng sinh ngày 08/01/1991 giới tính Nam , quê đội 13 xóm tân tiến đức thôn kiến xá nguyên xá vũ thư thái bình , cấp 1 cấp 2 học ở nguyên xá cấp 3 học trường THPT Nguyễn Trãi , Hoà bình vũ thư thái bình , năm 2009 thi rớt ĐH , năm 2010 chăm chỉ học hành thi lại , ước mơ làm 1 bác sĩ giỏi nhất Việt Nam , chữa bệnh cho những người không có tiền trả phí chữa bệnh, ước mơ cao hơn 1 tẹo mở 1 bệnh viện , thật lớn ở TB quê mình , người iu , iu nhiều nhưng chẳng có ai iu , đó chỉ có thế thui , mình theo đuổi như thế thui
    cậu cố chờ trong khoảng 10.30=11.30 mình sẽ lên , lên sớm mạng ngen không làm ji được ,có kai ji cần phỏng vấn , chán
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom