seagirl_41119
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • mình đã đi thì sẽ k trở lại
    ra đi là vì k muốn ở lại nữa
    chứ k phải vì k có điều kiện lên 4rum
    nên sẽ k ghé lại nữa
    sr bn nhiều lắm
    hok có àh
    chất lượng bỏ trong ngoặc kép nghĩa là nhấn mạnh
    hok hiểu ý mình rồi
    nghĩa là giờ trong box văn các mod đều giỏi cả
    nên cũng k cần mình
    ý là thế đấy
    sao lại nghĩ theo ý mỉa mai thế cơ chứ >"<
    k phải vì k có thời gian
    mình có lí do khác
    mà box văn đã có nhiều mod "chất lượng"thế thì mình k còn lo nữa
    ra đi cũng yên tâm nhiều ^^
    sr bn
    mình phải đi
    mình k ở lại nữa
    rất tiếc vì phải xa các bạn
    hocmai với mình như ngôi nhà thứ 2 vậy
    xa hocmai buồn lắm
    nhưng đành vậy
    chúc bn ở lại vui vẻ và luôn cười tươi nha
    hãy học tốt nhá
    hãy luôn nhớ tới mình nha
    choà bạn
    bạn tên gì vậy sao ghé thăm nhà tôi vậy
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ______________________________________________________________________
    Nêu sự giống và khác nhau của hai người lính trong kháng chiến chống Phap và Mĩ qua hai bài thơ Đồng chí của Chính Hữu và bài thơ về tiểu đội xe ko kính của phạm tién Duật
    Chị ơi gúp em nha
    mau lên mai em nộp rùi
    bạn thông cảm nha zì mình thik cái đó wa.mà kể ra trông to cũng vướng mắt thiệt đó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    cảm ơn cậu đã ủng hộ, nhưng tớ chỉ được cái chăm onl thôi, chứ tớ biết khoảng cách giữa tớ với các mod khác là thế nào, ^^
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom