ở quảng trị đó, nhưng mà chị nghĩ tiền ship sẽ đắt hơn tiền kẹo nên thui khỏi gửi cũm được :<
ở nguyên trong nhà 2 tháng chắc khùm luôn he, chứ chị cũm muốn ở nhà mà đừng làm gì, cho ngủ cả ngày cũm được = ))) nói thế chứ dãn cách hay không dãn cách thì chị vẫn ở nhà, chứ ít đi chơi lắm.
mọi người khi dịch ở trong nam với ngoài bắc mạnh á, mà ở chị bị ít nên ngta vẫn tung tăng đi chơi, ăn uống, cafe này kia.. dãn cách thì không đi được rồi đó, mà sau khi hết thì họ vẫn như cũ á em
em ở nhà ngủ chán quá rồi nên e xem stream ngày đêm nhưng vẫn phải ngủ để học :<
ngoài này nói giãn cách nhưng mà chỗ nào ko phong tỏa ng ta vẫn đi như ko có chuyện gì ý c ạ
đúng rồi, giống nè
cơ mà cũng sợ bị phạt nên nhiều người cũng hạn chế lắm luôn nè
chị ở nhà cũng chán lắm, cứ bấm máy tính với điện thoại hoài luôn
lôi sách vở ra xem 1 tí thôi, chứ chị cũng ngán lắm á
ỏ, nhưng mà em có comeback không z ?
máy của em là win mấy
em có thể dùng cs6 bản portable cũm được nè, tại nó nhẹ lắm ý
chị cũng dùng nó
cơ mà nếu em không giỏi design thì em có thể chọn box sử cũm được nè :3 chứ chị thì chị cũng có thể chỉ em vài cái, nhưng mà chị bị khùm nên thui = ))
ỏ xịn z
máy chị win 10, cũng dùng như em mà giờ nó nát rồi :'( khóc luôn ý
giờ có máy mới rồi :< nhưng mà vẫn tiếc máy kia ghê, nó tự hư màn hình xong thì do trận lũ nữa, nên gập máy lại á, dùng chưa đc 2 tuần nó toang luôn ý