không hề á nha, tạm nhìn được xíu xíu hoi ý chứ không có đẹp không chừa một ai
chị á làm dởm lắm luôn, mấy bạn ctv đợt này nhiều bạn xịn hơn chị lun ý :3 nên là chị cũm đang kiểu cố làm cho đẹp như mấy bạn ý, mà không được đây nè :<
à, z á hả ? thực ra là lúc trước chị làm dởm lắm em :< giờ cũm z mà có đổi bóng một tẹo thui chứ chả phải kiểu trở lại và lợi hại hơn xưa đâu ý :33 làm xong thì chỉ biết sẽ có người oánh đòn mình ùi, nên là năng lực cũng có ở dưới đất thôi nè
xém bị boss cũ oánh :v không phải ở hmf đâu nhe
cơ mà thực ra thì làm việc lâu không bị chửi là ngày đó ăn may thật, có khi bị chửi.. đứa nào cũng bị, nhiều lúc phải nín khóc để tiếp tục làm việc á, sau thì một số vấn đề và tụi chị cũng không cần xin nghỉ cũng được nghỉ luôn.. cơ mà nghỉ rồi cũng chán lắm, nghe boss chửi cũng vui :v nhưng mà chửi ít thì ok, chứ chửi nhiều thì có mà khóc
ò đúng rồi, nay chị lười lắm
mặc dù thích mà kiểu nó lười lên rồi ý, là chị mở pts ra xong chị lại tắt :< riết tưởng bị khùm đin :'(
ôm việc cũng vui, cơ mà có nhiều việc bản thân chẳng làm được mà vẫn cố ôm.. rồi sau cũng phải tự tìm cách xử lí chúng, mng lại ưng nó nhưng mà chị thì chưa hài lòng lắm :'( cơ mà có học giúp mình thêm idea thì tạm ổn thôi mà
quay lại ctv cũng sợ mình sẽ không hợp á
nhưng mà cố gắng luyện thêm, làm quen thêm
nghỉ 1 năm cũng cảm thấy tạm ổn 1 tí, nghỉ xong cũng bớt đi tí việc thôi