Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Hawllire
Hawllire
Nếu là những năm cấp hai, tớ sẽ đổ lỗi cho sức khỏe và bệnh tật, đổ lỗi cho việc tớ bị ảnh hưởng tâm lí. Nhưng bây giờ khuất bóng những cái lí do ấy, tớ chẳng biết làm gì cả. Tớ phải thừa nhận rằng tớ đã mất đi niềm đam mê đối với thứ mà tớ nghĩ sẽ yêu cả đời. Nó khiến tớ cảm thấy bản thân đang đánh mất gì đó quan trọng.
Hawllire
Hawllire
Tớ đã từng cố thuyết phục mẹ và thầy cô về việc tớ có thể cân bằng việc học và thể thao. Có thể tớ sẽ nghỉ vài ngày vì phải dự thi đấu nhưng tớ chắc chắn sẽ theo kịp tiến độ trên lớp. Tớ tự hào về những tấm bằng khen và mỗi lần được gọi tên trao giải.
Hawllire
Hawllire
Bây giờ đây, tớ chỉ biết nói rằng tớ thèm làm tớ của ngày xưa. Trước giờ tớ chỉ nhìn lại những thứ xấu hổ của bản thân trong quá khứ, nhưng đây là lần đầu tớ cảm thấy bản thân phải từ bỏ và bắt đầu ngưỡng mộ chính mình ngày trước.
Hawllire
Hawllire
Tớ cũng đã nghĩ liệu trong tương lai không xa, tớ sẽ nghĩ về ngày hôm nay và lại bắt đầu nuối tiếc điều gì đó. Nhưng chắc không đâu, vì tớ của tớ đến việc làm một con người như thế nào cũng không phân biệt nổi. Làm gì có gì để ngưỡng mộ và tiếc nuối.
Hawllire
Hawllire
Tớ nghe bạn tớ nói hôm nay là một ngày tuyệt vời cho mọi điều ước. Bình thường tớ chẳng bận tâm gì bởi tớ biết không có điều ước nào đủ mạnh mẽ để thực hiện mong muốn của tớ. Nhưng hôm nay thì khác, tớ có một điều ước muốn được sự may mắn lắng nghe.
Hawllire
Hawllire
Tớ ước mẹ tớ sẽ đi về bình an, thuận lợi, không gặp trắc trở với bất cứ vấn đề gì. Đấy là điều ước của tớ.
Hawllire
Hawllire
Mẹ tớ về sớm hơn dự định, có lẽ là chỉ trong tháng này thôi. Sắp rồi, không phải lần đầu tiên chuyển nhà, cũng không phải lần đầu tiên xa cha xa mẹ, nhưng lần này thật sự đặc biệt. Cảm giác như chờ hạn ra tù vậy. Tớ chờ đợi điều ấy.
Hawllire
Hawllire
Hồi lớp 5, tớ đi thi đấu phải xa nhà 4 ngày 3 đêm, đi với thầy cô và vài người khác trường. Cô giáo thấy tớ không có phụ huynh đi cùng thì ra bề hỏi han: "Em có sợ không?" Mà nói chứ hồi đấy tớ không hiểu ý của cô cho lắm. Sợ là sợ điều gì? Sợ ngủ một mình hay sợ bị bắt cóc, sợ gặp người hay sợ đối thủ quá mạnh,... mà giờ thì hiểu rồi.
Hawllire
Hawllire
Thật ra thì bây giờ, 22h45, tớ đói.
Hawllire
Hawllire
- Thầy nghĩ em nên tập thói quen đặt câu hỏi trước mọi thứ.
- Tại sao ạ?
- Đừng thắc mắc.

: ))
Hawllire
Hawllire
Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm một nghệ sĩ piano nổi tiếng.
Hawllire
Hawllire
Ngày trước còn táy máy chạy đi cmt dạo, giờ nhiều người về đông vui nhộn nhịp quá đâm ra cũng sợ.
Hawllire
Hawllire
Đông quá riết cũng thấy không dám lên nữa. Cũng không biết là sợ cái gì, chắc là đang sợ nhiều người biết đến cái wall ngập tràn sự nhảm nhí này.
Hawllire
Hawllire
Mà giờ thấy nhiều người thế này, cảm giác lạ hơn hẳn. Thôi thì cứ để vậy, được thì được, không được thù thôi.
Hawllire
Hawllire
Đầu tiên thì cho tao xin lỗi về sự khốn đốn này, thằng bạn nhật kí ạ. Sự thật thì bởi vì mày là nhật kí, nên tao chỉ tìm đến mày những lúc như này thôi. Tao không chăm chỉ để báo cáo điều gì đó với mày mỗi ngày, nhưng tất nhiên, trò chuyện lại là một khía cạnh khác.
Hawllire
Hawllire
Ngay cả khi cuộc trò chuyện này chỉ đến từ một phía, mà tao cũng không đủ khả năng để tâm đến điều ấy.

Cho đến hiện tại thì mày là lí do chủ chốt khiến tao lên diễn đàn này.
Hawllire
Hawllire
Mà, tối qua, à không, tối kia Tâm có nhắn cho tao đấy. Nhưng đến sáng hôm qua tao mới rep vì lí do gì đấy, tao không nhớ lắm.
Hawllire
Hawllire
Nó nhắn và nói với tao rằng nó đang buồn về việc thằng Thịnh và Chiến đùa quá chớn trong việc nói nó quá đàn ông.

Chà, lâu lâu anh em không nói chuyện nhưng tao không nghĩ chúng nó lại để não trẻ hóa mịn màng nhanh vậy.
Hawllire
Hawllire
Đại khái thì tao cũng chả biết gì nhiều, chắc cả hơn tháng giời tao chẳng ngó ngàng gì tới chúng nó. Một phần thì sau chuyện đó, tao cũng chả biết nên dùng cái danh xưng gì để tiếp tục tình bạn này.

Mà, có thật là bạn không nữa.
Hawllire
Hawllire
Thằng vồn Thịnh có vẻ chán chơi cái trò anh em thân thiết qua mạng xã hội rồi. Bữa nọ thằng Chiến réo tung mấy cái group mà thằng bé vẫn không ló mặt, gớm, không khéo lại chả khác thiếu nữ giận dỗi nhau.

Đùa chứ, nói với chúng nó mắc cười thật.
Top Bottom