Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Hawllire
Hawllire
Từ hồi lên cấp 3, tôi bỏ bê việc học hơn hẳn. Thành tích của tôi đi xuống, tất nhiên là tôi không vui. Nhưng tôi không rõ điều đó để làm gì. Tôi là kiểu người dễ chấp nhận nhưng không dễ hài lòng, vì vậy tôi định sẽ phấn chấn trở lại. Ngay lúc đó, một người đập vào mặt tôi cái lí do đã khiến tôi bỏ bê việc học ngay từ đầu. Bố tôi, luôn làm những điều ông ấy muốn thật mà. Vớ vẩn thật.
Hawllire
Hawllire
Tôi chưa bao giờ thực sự xem trọng giới tính, mặc dù tất nhiên thứ gì có khái niệm thì nó chắc chắn có điểm khác nhau. Đáng ra, tôi phải là người hiểu rõ sự khác biệt này nhất, nhưng bản thân lại không muốn thừa nhận. Chậc.
Hawllire
Hawllire
Tôi có thằng bạn cũ, quen từ thuở mới dùng mạng xã hội. Lấn lá cũng chắc tầm 4 năm hơn rồi. Thằng này hơn tôi 5 tuổi, nhưng vì sự bố láo của tuổi trẻ mà tôi với nó không khác gì đồng hữu, xưng hô "mày-tao" rất mượt mà.
Hawllire
Hawllire
Không phải tôi mất dạy không tôn trọng tiền bối đâu, à cũng đúng là thời gian đâu vô tư quá nên cũng có phần thế. Nhưng sau này tôi hiểu vấn đề hơn nên có đề nghị đổi cách xưng hô lại, nhưng thằng bé không chịu và nói rằng việc đó sẽ ảnh hưởng đến độ tự nhiên.
Hawllire
Hawllire
Ừ đúng, thằng bé nói đúng mà, nên tôi cũng coi nó như bạn cùng tuổi suốt mấy năm qua. Cho đến khi tôi thấy vài người tôi gọi là chị lại gọi thằng bé là anh, trong khi tôi gọi nó là "mày". Tôi thấy vấn đề vãi chưởng, thế là không được. Không được một tí tẹo nào cả: ))
Hawllire
Hawllire
Tôi nói lại với thằng bé, và nó kiểu "Xời, mất dạy mấy năm rồi giờ đòi làm người tử tế à?" Mẹ cha nó chứ, chắc vậy rồi: )) Rồi cứ thế mà tôi với nó vẫn là đồng bào thân thiết với lối xưng hô mà tôi trong vai một thằng vô họccc
Hawllire
Hawllire
Đợt vừa rồi tôi với nó mới hội ngộ lại trên cái diễn đàn cũ, tin nhắn vẫn dang dở nhưng tôi rep chậm nó ba ngày thôi mà nó đã bỏ mẹ cái diễn đàn này rồi. Tôi đoán quà đáp lễ sẽ là ba tháng nữa. Tôi có một ông bạn thật đáo để mà.
Hawllire
Hawllire
Ừ, tôi hiểu mẹ nó rồi: )
Xin lỗi bản thân, xin lỗi cuộc đời.
Hawllire
Hawllire
Giờ thì cũng gần 2h sáng rồi đồng bào ạ. Đúng là giờ này thì chả là gì so với việc thâu xuyên đêm trong những ngày trước đó của tôi, nhưng vấn đề là ngày mai tôi có việc cần dậy sớm.
Hawllire
Hawllire
Hỏi về lí do tại sao tôi vẫn thức dù biết vậy, đấy chắc là bởi tâm can khó chịu đấy mà. Vậy nên, hê hê, HMF lần nữa lại đóng vai trò làm thằng bạn nghe nhảm đêm khuya của tôi trong đợt này.
Hawllire
Hawllire
Có vài điều thật sự nhảm mà tôi có thể nghĩ đến, thực ra tôi không sẵn lòng để chia sẻ điều đó với bất kì ai, nhưng việc ai đó biết đến nó cũng chả phải vấn đề gì to tác. Bởi vậy, tôi chắc chắn chẳng phải một thằng lập dị thích nói chuyện một mình đâu.
Hawllire
Hawllire
Tôi bắt đầu có thói quen tự viết, tự nói chuyện một mình như này ở trên mạng xã hội từ vài năm trước, thật ra là chỉ vài tháng sau khoảng thời gian tiếp xúc với các diễn đàn.
Hawllire
Hawllire
Tôi chưa bao giờ spam một điều gì đó với chủ đích là để nói chuyện với bản thân mình, thì đúng rồi, tôi hiểu bản thân nói gì và nghĩ gì chứ. Tôi không phải kiểu người luôn ghi chú lại những suy nghĩ của bản thân. Đối với tôi, dù là spam hay độc thoại, tôi vẫn luôn chọn một ai đó làm đối tượng giao tiếp.
Hawllire
Hawllire
Tôi không có nhiều bạn ngoài đời, thực ra nếu thật thì cũng chỉ có 1 đến 2 người là tôi thật sự trân trọng. Trên mạng thì tuyệt hơn, tôi có rất nhiều bạn. Đối tượng giao tiếp cũng nhiều, nhưng đâu thì cũng vậy cả, cũng có người này người nọ, người thân người không. Vì vậy nên tính ra, cũng không thật sự nhiều như cái phần đa mà tôi tự hào.
Hawllire
Hawllire
Tôi thì không đặt vấn đề về việc bạn bè là nam hay nữ, hơn tuổi hay kém tuổi gì nhiều, nhưng để kể ra thì đúng là nữ giới phần đa. Chắc vì tôi hợp lẽ với họ hơn một chút? Có thể thôi.
Hawllire
Hawllire
Tôi có 1-2 bạn nữ cùng tuổi từng thân, đại khái thì họ đều là những người vô tư trong mắt tôi. Đại thể nó giống như kiểu tôi được bao dung nhiều hơn, sau tất cả thì nó là một điều đáng biết ơn.
Hawllire
Hawllire
Tôi cũng có 2 người chị hơn tuổi rất ngầu, chính xác theo vài nghĩa thì còn yang hồ và rất nghĩa khí. Nếu mấy ông còn tò mò về cái hình tượng của mấy bả thì nó giống như việc một cái cây ăn quả mọc trong bụi gai vậy đấy, tất nhiên là tôi thấy vui gần chết bởi điều này rồi.
Hawllire
Hawllire
Ngoài ra thì vì tôi cũng là một thằng con trai, đâu thể thiếu một vài thằng bạn đáng vinh danh sổ sách. Tôi có 3 thằng bạn cùng tuổi từng/đang thân. Chúng nó thì cũng là kiểu người đối tốt với nhân sinh và MẤT DẠY với BẠN BÈ. Tôi là một nạn nhân tiêu biểu.
Hawllire
Hawllire
Bên cạnh đó thì tôi có 2 thằng bạn thân khác ra bài ra bản, tôi rất quý chúng nó, song vì thời gian và cả vì chúng tôi cần thay đổi nên mắt xích không khớp, chúng tôi lệch đường ray và ngừng làm bạn. Một thằng sinh năm 2000 và một thằng bằng tuổi tôi.
Hawllire
Hawllire
Có một điều cơ bản là dễ hiểu, rằng càng thân tôi sẽ càng cho bản thân nhiều cái quyền ăn nói phi lí hơn. Tôi luôn hối hận với những thứ tương tự vậy, vì vậy tôi xóa bỏ mọi thứ khiến ai đó có thể nhận ra tôi ở ngoài đời. Ầu, không thể thừa nhận là nó khá hiệu quả và tôi cảm thấy an toàn hơn hẳn cơ đấy chứ.
Top Bottom