unf fb crush chứ không phải uncrush đâu á :< chỉ là mình không muốn làm phiền newfeed ngta với một số việc khác, nhưng mà ông trời cũng thú dị lắm TT mong là cậu ấy không biết mình unf cậu ấy ;__;
mọi người cũng đang háo hức đón tết ấy nhỉ ? người thì sắm tết, người thì làm đẹp, bla bla.. có mỗi mình là thích đi ngủ, cái gì cũng chẳng muốn. năm nay hơi chán = ) chứ độ này mấy năm trước là mình sắm quần áo các thứ rồi = )))
liệu thức khuya quá nhiều thì có ổn hay không nhỉ ? mình không biết sức khỏe của mình như thế nào nữa...mình cũng lo lắng thật, cơ mà dạo này mình thức tới tận 2-3h sáng mới đi ngủ
điểm thi nhìn chán thật = )) cả tổng điểm nữa, mặc dù chưa tổng trung bình các môn vì điểm chưa nhập vào hết nhưng mà điểm toán, hóa của mình thấp quá = (( mình chỉ còn hi vọng vào môn lý thôi = (((
tuần sau lên thớt = )) trường người ta thi xong có kết quả cuối năm rồi, còn trường tôi tuần sau mới thi = )) cầu trời cầu phật là làm tốt bài thi toán lý hóa = (((
đọc cái kịch bản của cr viết = )) kiểu mình chỉ biết cười thôi, phải chóng mắt lên sửa lỗi chính tả + lỗi câu nè :v mình là phó biên kịch ó, cậu ấy nói mình như thế, còn mình kêu cậu ấy là biên kịch = ))
mọi người chắc tầm 1,2 tuần nữa là thi học kì rồi nhỉ ? còn mình thì sang tháng 1 năm sau mới thi cơ = )) cũng bất lực lắm, như kiểu bây giờ học quá nhiều nên đâm ra nản quá