chị bị bệnh hôm t5 cơ = ((( đau đầu phát điên luôn, đã thế tuần sau là bắt đầu thi học kì rồi, mấy nay hơi ổn chút = (( may là 14 15 độ gì đso, chứ như cái hồi chị học lớp 9 hình như có ngày 12 độ gì đấy, lạnh phát sợ luôn,mà đúng ngày nghỉ nên chả sao.. hết 2 ngày nghỉ thì đi thi tiếp.
bắc trung bộ, mỗi lần rét là kiểu cóng tay cóng chân luôn á
ở miền nam sướng cái là nắng ấm, đa số người miền nam hay những người ở quê chị vào đó làm việc ý, về quê chịu không nổi cái rét này luôn á
đúng rồi, nhưng mà ở miền nam nắng còn đỡ hơn chỗ chị nhé
ở đây kiểu lạnh thì lạnh gắt, nóng cũng nóng gắt vì có hiệu ứng phơn hay gì ấy thêm combo gió lào nữa ) đủ nóng luôn.. cháy da cũng có.
cố lên chị ơi