Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

R
ruthenii
mình không có nhiều ảnh trong điện thoại, lí do, 16GB thì lưu cái gì đây, và hơn hết, vì trông chúng không thật. khi yếu lòng nhất, cái vẻ thân thuộc từ những món đồ vật lý luôn cho mình cảm giác ấm áp hơn hẳn những thứ hiển hiện trên màn hình. một chiếc hóa đơn siêu thị, vé xe buýt hay chiếc vé xem phim... nhắc mình về một đoạn đường cùng một (vài) người nhất định mình yêu mến.
R
ruthenii
túi dày do kỉ niệm đầy, chứ làm gì có xèng đâu :3
R
ruthenii
người ta khi yếu thân, chí sẽ thay đôi chân và tự tôn sẽ thay lời khích lệ. còn yếu thân thêm cả yếu lòng, mình không biết nữa.
R
ruthenii
đáp án chắc cũng tùy người nhỉ. mình thì chưa ra được đáp án, mình đang đi thử nghiệm thôi.
R
ruthenii
"mọi người khuyên đừng dối
yêu cậu, sẽ hiểu thôi."
vậy mà mình lại chẳng dám nói thật, nhất là với những người mình yêu quý nhất. mình sợ, người ta không chấp nhận nổi con người phức tạp kì quặc đó, là mình, và sẽ bỏ đi bằng cách này hay cách khác. rồi mình chọn nói dối. nhưng không sao tự dối mình ..
R
ruthenii
facebook.com/Ag.pear/videos/1617628231737417/
: >
R
ruthenii
nhớ đợt dịch năm ngoái suốt ngày mò mẫm các vid của anh này. meeee
R
ruthenii
youtu.be/myyuVITEL80
R
ruthenii
luôn khựng lại trước một cái tên duy nhất. không ổn gòy : >
R
ruthenii
21:32 7/2/21
Cô gái tôi đã nhắc đến vào giờ đó. Cô ta ghét tôi, tôi biết. Tôi gọi cô là kẻ thù. Song vô tình đọc chữ của cô, tôi phát hiện mình không ghét nổi con người này. Một chút khó chịu và ác cảm, bởi những lời độc địa cô trao.
R
ruthenii
Nhưng theo đó là một chút ao ước được cô để mình nằm trong khối óc, như một người cô rất mực yêu thương. Yêu thương đó, gọi là "bạn" thì xoàng; "tri kỉ" lại càng không. Một người níu cô lại trong đời, chắc z.
Luôn cảm thấy kết nối nào đó, không mạnh, nhưng bền.
R
ruthenii
Tôi ghét cô nhìn thấy tôi khóc. Cô vờ đến an ủi tôi với giọng điệu đầy mỉa mai, thật nhục nhã thay, tôi không phải kẻ thù của cô. Vì kém cỏi.
R
ruthenii
chỉ có thể ngắm nhìn mọi người từ một nơi xa, xa chốn, xa lòng. phân tâm sẽ bị lầm lẫn với vô tâm. thời gian không có nhiều, tấm lòng cũng không được bao nhiêu.
R
ruthenii
facebook.com/Cactus2104/posts/1483827708479256
R
ruthenii
cậu vẫn sẽ cắm một bình hoa cho mình, dẫu hoa ấy sớm muộn cũng tàn phai.
R
ruthenii
dạo này tinh thần nghèo nàn quá đi mất. mình đi kiếm tìm khắp mọi nơi, từ những bài hát đến những người xa lạ. à, nếu hỏi mình yêu văn chương hay âm nhạc hơn, mình đương nhiên chọn cái thứ hai, thứ mà mình chẳng biết gì nhiều. mình chỉ thích thưởng thức nó một cách đơn thuần nhất.
R
ruthenii
maybe im bi ~
R
ruthenii
mọi thứ vừa mơ hồ, vừa minh bạch. như là một phần của mình vậy. nhưng một phần mình không muốn sống thiếu ấy lại là người đang muốn isekai, mong anh chỉ đùa giỡn vì quá mỏi mệt thôi,
R
ruthenii
không hiểu sao dạo này mình hay mơ về những người bạn của mình. trong mơ, mình đã cúp tiết học cuối một cách bất-đắc-dĩ, và lỗi lầm đó lại dẫn đến một điều may mắn khác: mình gặp lại người bạn cũ của mình - Thủy. cô bạn trước kia cùng trường cấp Hai trong TP HCM, cũng chuyển ra Hà Nội, nhưng trước mình một năm.
R
ruthenii
nhưng đáng buồn, Thủy không nhớ mình là ai. à không, điều đó chưa gọi là đáng buồn nếu như những ý niệm về Thủy trong đầu mình hiện ra rất rõ, như một vì sao. mỗi người đi qua cuộc đời, mình coi như một ngôi sao. có sao tỏ, cũng có sao mờ. nhưng dù sao, tất cả những vì tinh tú đó đã góp phần thắp sáng bầu trời tối đen trong mình rồi.
Top Bottom