đi với nó mình cảm giác luôn được bảo vệ, một cảm giác cực kì an toàn. nhưng không thể là không thể, đừng cưỡng cầu.
với cả. mong rằng nếu cậu thích làm bạn cùng NHƯNG lại không thích mình ở điểm nào đó, hãy nói thẳng. mình kết bạn với cậu, cho cậu quyền tổn thương mình, còn lựa chọn đi tiếp hay dừng lại là ở mình, không sao cả.
trả lời không liên quan cũng được. thiếu quyết đoán cũng được. không thích cái gì cũng được. đều được. ngủ 5h sáng dậy 11h trưa ăn sáng 4h chiều cũng không sao. miễn là m
mong gặp được nó ở Đà Nẵng, mong mình bớt tánh kì lại ;-; nếu nó ra Hà Nội nhất định đưa nó đi ăn kem Tràng Tiền, nó nghiện kem mn ơi, kem gì cũng thích //_// oi chắc lúc đấy nó ra trường roii, mình thì cũng đủ lớn.
3 năm học tiếp phải học i tờ hic, sv i tờ nói câu nào thấm câu đấy, có gì không biết thì hỏi, nó bảo vậy :<
bắt mình tải ultraviewer rồi mày mò cả ngày chỉ để cho mình chơi game. 'quen rồi, làm gì thì làm cho đến nơi.' từ lúc đó, mình càng tin đó thực sự là một người rất tốt. tự nhiên thấy tự hào chứ ;;-;;