oi thoi chet mat thoi... hình như mình gây ấn tượng lỗi rồi :"(
kiểu á, không được thảo mai lấy lòng, không có nghĩa là cho phép bản thân gây ấn tượng xấu. khoe khoang là một trong những ấn tượng đáng ghét nhất rồi còn gì nữa.
"đứa nào bước vào tao đánh què chân"?
chi z? :'v
đêm đen ùa vào ôm chặt hay ánh ban mai đến bên rồi sao? cứ mong manh thoiii. dui cứ dui, buồn cứ buồn, đau thì đau mà điên thì cũng có nàm thao :3
thật tốt là có hd. dần dần mình càng nhận được nhiều tín hiệu không ổn. cũng chẳng biết làm gì để giúp nữa, chỉ biết bám nó hằng ngày và cố để nó hiểu và nhớ rằng, mặt trời ở trong tối nhưng mặt trời sáng, sáng rực rỡ là đằng khác, và mặt trời còn ở trong tim nhìu người nữa chứ :3 mặt trời ko bao giờ bị quên lãng, mặt trời ở Đà Nẵng, mặt trời tên hoang zuonggg <3