rồi vượt qua thiếu sót của bản thân để cho đi kiểu gì bây giờ :'') mình có khắt khe với mình quá không? nhưng mọi thứ mình làm đều có thể ảnh hưởng tới mn cơ mà.
có người nhớ đến mình thặc hạnh phúc //-// đến cái mức mà chỉ cần luôn nhớ đến nhau, sẵn sàng vì nhau thì khi đó, sự im lặng cũng không làm ai khó xử. dù nói hay không, chỉ cần bên cạnh nhau thôi cũng thật thoải mái, thân thuộc íii
có lẽ chị í cô đơn? đến tối hôm đấy mình mới chúc, vậy mà chị bảo đó là lời chúc sinh nhật đầu tiên chị nhận được trong ngày.
hăm biết chị thi đh thế nào rồi ấy, mình chỉ dám nhìn theo chị như một tượng đài, trước mắt và cũng là trong lòng. và vì, chắc chị cũng không biết mình là aii
bài thi của bọn mình được công bố từ tháng 8, đến tháng 12 chị mới like. bài thi duy nhất mà chị like. oi zoi oi em yeu idol wa, bay gio em moi nhan ra. em vo tam vo cam wa hic