Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

R
R
R
ruthenii
hửm mình khác đến thế à :''( đau lòng quớ
R
ruthenii
muốn đi Hội An, đi Đà Nẵng và Khánh Hòa ~
không phải bây giờ, tất nhiên :<
R
ruthenii
chị iem bạn dì anh em đồng chí của mình ở đó cả :<
R
ruthenii
né thính đỉnhhh
R
ruthenii
cứ tầm tháng 10 đến tháng 3 là mình lại bị như thế, sợ nhất tháng 12. không hiểu sao nhỉ? cơ mà sao thời điểm nào càng nhiều thứ đáng sợ thì càng đi kèm thêm nhiều cháo hành zị nè ^^ làm mình phân vân không biết nên háo hức chờ đợi hay run sợ mong ngày mai đừng đến í :"/
R
ruthenii
như năm ngoái ấy, thì mọi việc bắt đầu vào ngày 1 tháng 12. nghe sợ hãi zl đúng không :< có khi nào mà ngay cả cảm xúc của mình, mình cũng không dám thừa nhận đến vậy chưa?
R
ruthenii
cậu nói xem tớ thành thật, tớ tự do cảm xúc ntn chứ? tớ sẽ không đâu, vì tớ - dù lí do là gì, dù chính tớ cũng cảm thấy vô lí, hay có khi chẳng cần một lí do nào cả - đều có thể khóc đến khi cả đôi mắt và trái tim tớ trở nên ráo hoảnh tạm thời. (hanoi nghìn năm văn vở à? muốn nói tớ thế nào cũng được. tớ có nhiều thứ để quan tâm hơn.)
R
ruthenii
lời cay đắng đến đâu mà chả được, còn khướt mới động chạm được đến tớ nhé!
à, đương nhiên rồi, trừ khi nó được buông ra từ những người tớ yêu và tin, vậy thôi.
R
ruthenii
mà cay đắng thì cũng đỡ đi. im lặng mà rời đi thì thế nào?
R
R
ruthenii
mình bị gì thế này :'') gió mùa Đông Bắc còn chưa tới, mình đã bị gì thế này?
R
ruthenii
tốt lành quá...
R
ruthenii
R
ruthenii
yêu Cáaa
R
ruthenii
nói dối đấy đừng tin :"< mình thức khuya là do mình cứng đầu không muốn ngủ, đôi khi còn là không thể ngủ. chờ đợi gì đâu, nhưng nếu hỏi mình thức để làm gì... để chơi à? chơi chỉ để quên đi thì có được tính là chơi hông ta?
R
ruthenii
hình như đến mình cũng không hiểu mình là như thế nào ấy? chả có ai lại đi đặt mấy câu hỏi về bản thân cho chính bản thân mình và rồi chẳng biết câu trả lời chính xác như thế này cả :")
mình không muốn làm bông tuyết, mình không muốn tự mình trở nên khác người. mình không biết nữa : D
R
ruthenii
yêu đời và truyền năng lượng thì được thương, vậy nếu không thì sao? ;v;
Top Bottom