mình nhớ đợt mới ra hn, mình bệnh mấy tháng liền. lúc đấy giọng mình còn lợ tiếng Nam nhiều lắm, hd bảo thế. một buổi chiều tan học thấy mình ho nhiều quá, nó bối rối lục tìm gì đó trong balo í. một lúc sau liền đưa cho mình viên kẹo ngậm uiiihhihi đắng nma thơm ^^
chẳng hiểu sao giữa lớp 8 không nói chuyện mấy, lâu lâu thằng này nó mới kêu mình là "shortie" và rủ anh em ra trêu chung hic :<
phải đến cuối lớp 8, thằng ngồi cạnh mình - ha?ido'ng v) nhờ gv dễ tính nên tung tăng khắp lớp để mình ngồi một mình =-= kiểu mình không ngờ hd hầu như ngày nào tiết nào cũng xuống ngồi cạnh chơi với mình ấy. nó nói mình là một người bạn tốt, chứ không phải là người để iu đương các thứ *hok hỉu nói vế sau ra làm j lun á choy*
nma vui lắm ấy, mn chơi với nhau chỉ có nó nói thẳng suy nghĩ về mình thôi, thằng này nó thật.
cũng cuối lớp 8 ấy, mình không hề biết đó là những ngày cuối cùng được cùng lớp cùng trường của cả hai. hd chuyển đi ngay sau đó, để gần Ams.
giờ thì đỗ Ams rồi, và hai đứa không còn nói chuyện với nhau nữa. lâu lâu hỏi thăm, đứa này thi hsg được giải thì đứa kia ":3", đứa kia rớt thì đứa này lại ":<" và chỉ vậy thôi.
mình nên buồn vì chuyện đã kết thúc, hay là vui vì chuyện đó đã xảy ra?
mình không mong ngày đến đou. chỉ có việc tập đi xe thôi mà mình cũng sợ hãi =)) nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì hixxx ngày phải đến!!! mưa sao băng, sắp có rồi í '^' uiiiii