toast to the ones here today
toast to the ones that we lost on the way
'cause the drinks bring back all the memories
and the memories bring back,
memories bring back you.
nó có tiếc gì không nhỉ? hay là chẳng còn đâu thời gian để tiếc nữa? khi mà điều duy nhất nó có thể nghĩ là phải sống, "sẽ không như Naoko biến mất trong khu rừng già, phải không?" https://www.youtube.com/watch?v=ZxQLNxFA1Mg
mình cảm giác như một ngày nào đó mình sẽ rơi như gp ấy. sẽ không có bàn tay nào nắm lấy và đưa mình lên. những ngày đó sắp quay lại, mong mình ổn, khi một mình.
ngày xưa mình ăn nói đáng yêu vch uiii //_// bây giờ đỡ nhiều rồi í. toàn là vớ vẩn toàn là lặp lại nhàm chán. với cả, cảm thấy ngại đọc sách self-help ghê, mng cứ dúi cho mình vài quyển vậy...
nói mình kiệt quệ thì không đúng. chỉ là, mình thấy hơi mệt một chút, một chút thôi à. chắc sẽ qua mau như là tốc độ trốn chạy của cậu khi nhận ra sự xuất hiện của mình ấy.