Thứ nhất : Con người có khuynh hướng nhận hết lỗi về phần mình, cho mình là người sai trái nhất. T không biết rõ về phần thi của bây nên chỉ biết nói thế.
Thứ 2 : Hà Linh thật tuyệt vời :'v Nhưng có chuyện gì vậy?
Thứ 3 : Ủa sao m biết hay thế?? Btw, đồng hạng hay sao chứ có tổng cộng 6 team chứ?
6 team (hay team nào vắng à) : Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Hương Sơn
M làm câu số 5 và sai hả @@? Rủi ro thật nhỉ, nhưng nó chỉ trở nên dễ đến mức không thể làm sai được sau khi m biết đáp án đúng thôi. Fun fact =)
oh shiet .. =) M giống t quá nên t không nghĩ t đủ tư cách để an ủi m vụ này.. Nhưng t khá sure kèo rằng sai ngu kiểu đấy cay lắm, đủ để ám m rà từng câu từng chữ trong kì thi Chuyên đấy nên chắc cũng phải cảm ơn nó trước đi.
Bố t bảo thi tỉnh chả là gì cả, cùng lắm giống như một cuộc khởi động tinh thần rồi giúp ước tính sương sương năng lực mà cố gắng thôi chứ cái m cần hướng tới là KÌ THI TUYỂN SINH VÀO CHUYÊN. Bao nhiêu cái ngu của m trong kì thi tỉnh ấy, biến hết nó thành kinh nghiệm rồi mang ra mà tự răn đe bản thân, bắt ép nó phải cẩn thận hơn khi trình bày trong kì thi TS đi :<
Nói nghe có vẻ đơn giản nhỉ, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi, cách đối mặt thiết thực nhất là tự dằn vặt m cũng đã làm suốt rồi, giờ đến lúc chuyển qua giai đoạn trả thù rồi muahaha :v Cố lên :v
Hahaha...Cái đó giống như kiểu không thể thiếu trong bài t rồi nên t cũng không biết mn rg nữa...Chơ mà thi TS chắc không có trắc nghiệm nên miễn nhiễm...
Who know :v? Không cắt bỏ hết 100% sai ngu đâu nhưng cẩn thận hết mức cũng giúp đẩy cơ hội sai ngu xuống 10% nữa thôi đấy :< (đối với t là thế, nhưng t tin m :v)
T đến dừ chưa biết rõ cách tính điểm đây.. mà điểm sàn bao nhiêu đó ;;w;;??
Hmm, target của t (không chuyên ấy) là Văn 8, Toán Min 8 (nói thế chứ t mong Min 8.5 ..) và Anh 10 (nhưng do t hay sai ngu nên nguy cơ 9.5 9.75 )
Thứ 2 : Hà Linh thật tuyệt vời :'v Nhưng có chuyện gì vậy?
Thứ 3 : Ủa sao m biết hay thế?? Btw, đồng hạng hay sao chứ có tổng cộng 6 team chứ?