hong dam nhin mat thay co, noi loi xin loi ma khoc nac khong ngung =))
Thật sự chỉ mong chờ vào giải cá nhân để chuộc lỗi, nhưng có vẻ chẳng ai hưởng ứng =)) T thất bại thiệt
M thế cũng ổn lắm rồi đấy, nâng phong độ từng bước cho đến khi thi chuyên he =))
Hmm.. m rứa đang khá ổn đấy.
Cô Nhân đi chung xe với nhà t về đây =) Không ổn thật sự.
Nhưng không sao, m không cần cảm thấy dằn vặt gì nhiều đâu, thật sự đấy. Ai ai cũng hiểu được một mình m không thể cân hết cả team, concept thi của bây cũng rõ nhấn mạnh tính xây dựng tập thể nên team không giải không phải lỗi của riêng m. M đã làm rất tốt rồi Và giờ thì cố thể hiện bản lĩnh thật sự ở kì thi chuyên đi =)
Thứ nhất: T sai lầm đúng chỗ nhất
Thứ hai: Trong phần thi thứ 2 có lúc t nổi nóng với team. May có Hà Linh nên t mới calm down.
Thứ ba: Can Lộc xếp 4/5.