trường chị tổ chức cho hs á em,chị không tham gia cái nào hết..TD chị không giỏi,đại khái cũng lười nữa..mấy đứa trong lớp khỏe hơn chị nhiều,với lại chúng nó chơi mấy môn đó rành lắm,mình đi cổ vũ thôi cũng được :> nào là đá cầu,cầu lông,đá bóng,bóng chuyền,chạy nữa :v hôm bữa ktra chạy,về nhà 2 cái chân đi không nổi.công nhận chị chạy thì thấy đã thật,chứ về nhà ,2 chân rã rời ra luôn
em cũng không luôn :v mà trường em thiện vị ._. Khối 9 phải học đến 4h30 mới được thi đấu, mà lúc đó tụi 6,7,8 thi xong về hết rồi ;-; Mà hình như thầy còn cấm bọn đội tuyển cổ vũ á phải học bài (((
èo,chị cũng học full á em,từ t2 -> t7 :v có nghỉ mỗi ngày chủ nhật,tranh thủ ngủ bù cả tuần em ạ TT chị không đi học thêm,vì chị học nhiều ở trường rồi nên ở nhà chị soạn bài trước cho ngày hôm sau và tự học những môn khác..đi học thêm chị sợ không hiểu,tốn tiền bame thôi thì ở nhà học cho lành,có gì không biết thì lên mạng,công nghệ 4.0 rồi mà :>
chị cũng mới tốt nghiệp c2 nên chị cũng biết,tất nhiên là lớp 9 rất mệt vì các em năm cuối rồi mà,động tí là hạnh kiểm,vì nó mà sau này có thể quyết định em học được c3 hay không,dù em có học lực giỏi nhưng hạnh kiểm khá hay tb thì em bị loại liền.nhưng mà ở cấp 2 thì các em sẽ thấy mình là người học mệt nhất nhưng lên c2 thì lại mệt hơn nhiều.
ít nhất ở c2 còn dễ hơn thầy cô c3.ở c2 các em vi phạm mà bị ghi ở sổ đầu bài nhiều thì không sao nhưng ở trường c3 của chị chỉ cần em vi phạm nhẹ hay không học bài cũ bị ghi vô sổ đầu bài 2 lần thì em bị hạ hạnh kiểm và sang hk2 em bị phạt đi lao động 1 tuần,hè hình như cũng bị phạt nữa thì phải.Trường chị năm sau cắm trại nên chắc là ai vi phạm thì khỏi được đi luôn.
nhưng mà học c2 thì chắc sẽ vui hơn c3 nhiều nên là cuối năm hãy cố giữ nhưng kỉ niệm đẹp khi các em còn học nha,chứ sau này ra trường rồi thì gặp nhau còn khó lắm.
1 cái hẹn đi chơi thôi cũng khó rồi,chỉ là hồi chị còn đi thi c3 , thi xong mấy đứa rủ nhau kèo trà sữa..1 lần ngồi chơi là không muốn về,hầu như buổi sáng hay buổi tối bọn chị cũng có thể ngồi nói chuyện được,tiếc là giờ có hẹn thì đứa nào cũng bận học thêm hay bận việc nhà.
tính ra thì chị cung từng không thích học thêm,hk2 năm lớp 9 mẹ chị nói thầy cn chị dạy toán,đi học thêm nên là kiểu như mẹ đăng kí giùm chị nên chị đi học luôn :>
em cũng tự thấy là tuy bây giờ cảm thấy học lớp 9 rất cực :v chỗ em có khi phải học ở trường đến tận 9h tối á chị, nhưng mà cả đời chỉ có 1 lần đc trải nghiệm cảm giác này thôi , năm nay là năm cuối c2 nữa ạ, nên em rất trân trọng