sock toàn tập :v hét ầm lên...vô học rồi.Thầy said : " chẳng biết nói gì thêm " , lúc đó tui vừa ngủ dậy á,vô học thì anh đó mới chạ.y hết sức vô tặng :> gắt quá
thầy ấy hiền lắm,hiền đến nỗi chị cũng sợ :> cái anh tặng quà đó vô lớp chị thấy thầy sợ té tát chạy ra ngoài :v lúc đánh trống vô học mới chạy vào tặng,thầy nhìn có vẻ rất thản nhiên :> tặng xong rồi,thầy cũng bất lực theo lớp chị.bọn trong lớp nói thầy có thấy gato không ? bọn nó hỏi thầy có quà tặng vợ này nọ chưa aw,ngồi cười ngất :3
hay ho gì tầm này :> lớp ngta trai tặng kẹo tặng quà đồ,lớp chị thì vẫn như chưa có gì xảy ra.hôm nay cô đi du lịch nên toàn thầy dạy hết..lớp bạn chị học 5 tiết :v vì bọn đó SH lớp,kiểu tổ chức 20/10 ấy :v lớp chị về hết.20/10 chị ở nhà học bài thôi em,cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.không thì đi chơi với mấy đứa lớp cũ
chị cũng thế,ở nhà lướt fb mấy đứa bạn nó cứ khoe lớp nó 20/10 như này như kia,lớp chị thì chẳng màng mấy chuyện đó ngoài cái chuyện áo lớp với chuẩn bị hội khỏe phù đổng của trường :> lên cfs của trường có mấy đứa lớp B2,mấy thằng con trai lên xin lỗi mấy đứa con gái lớp nó vì chưa mua quà này nọ,thấy mà ngao ngán :v lớp đó đc 1 thằng tặng kẹo cho gái lớp nó thôi :> mấy thằng kia vô cảm ơn thằng đó sad giùm