Thế có người lại nghĩ thầy giao nói chuyện như người dốt, dốt hơn cái người chỉ ngồi đó hỏi hoài một câu: đăng cái đó để làm gì. Thực ra tôi cũng chả hiểu mục đích của nguoi này muốn hỏi: Dạ Chào thầy, em biết sự kiện này nhiều người biết rồi, vậy tại sao thầy đăng để làm chi thế? Mỗi bài đăng đều có mục đích khác nhau, tự tìm hiểu xem ra hay hơn
Ý là ý gì ông, quái là thế quái làm sao vậy ông? Vẫn cái phong cách thích chỉ trích của sơn nguyên xứ hà tĩnh, danh bất hư truyền, quả không sai. Ông thích chỉ trích, bắt bẻ để được mục đích gì thế ông? Chỉ trích để ông được bqt chú ý, đề cao và tung lên mây, coi như "người giải phóng" khỏi các tư tưởng sai lạc, thay bằng luồng tư tưởng sáng suốt của sơn nguyên 05.
Hs nó bình luận gì thì kệ nó, mắc gì sơn nguyên 05 kêu là tội nghiệp nhỉ? Cả gần nửa đời gv đi dạy, mới nghe ở đâu phán là: hs trả lời, bình luận topic mà "tội nghiệp"!!!!! Chả hiểu cái đầu ông có vấn để thần kính gì chăng, chạm mạch thần kinh trung ương hay thần kinh số 8 mà phát ngôn ý như người mà tôi tưởng "từ dưới đất chui lên" chứ không phải người học... Chẳng hiểu nổi não của ông này bị sao nữa
Tôi đăng bài dù đúng hay sai cũng là bài của tôi, có gì tôi sẽ xem xét sau. Tôi nhớ là đã có một lần nói cách mình đăng bài, hình như sơn nguyên đẹp trai không quan tâm cho lắm, tại vì nó có xem đâu mà quan tâm
Thầy nghĩ mọi người dốt hơn thầy à