nuthantuyet1311992
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • năm mới chúc cậu và gia đình hạnh phúc mạnh khỏe
    và năm nay đậu đại học với số điểm tuyệt đói nha
    không phải chhỉ nhanh 1 năm đâu mình thấy 3 năm cấp 3 mà nhoáng cái đã chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi
    mình định thi ĐH Quốc gia Hà Nội khoa CNTT còn cậu thì định thi trường nào
    ừ chào lâu lắm không gặp.
    nhìn khác à
    thì 1 năm rồi phải khác chứ dạo này cậu vẫn khỏe chứ
    Ừ!Mấy đứa bạn tớ nghĩ cả ngày mà chả ra kts nghĩa là gì đấy?(Tụi nó cứ ngĩ theo tên người iu thì bảo gì cho ra:)))Ừm,thì là ước mơ mà!Cũng phải có khó khăn chứ?Cứ hết mình vì ước mơ của mình là đc?dù kết quả thê nào!Tớ nghĩ thế!:D
    Em đc nghỉ từ hôm thứ 7 rồi. Sướng ^^! Sáng mai em đi về quê :D
    Chị cứ cố gắng lên, thật bình tĩnh & tự tin nha ! Em tin nếy chị có niềm đam mê và nghị lực thì sẽ đạt đc ước mơ thôi ^^! Đừng sợ với lo nữa chị nhé, em luôn ủng hộ chị mờ ;)
    Chúc chị năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, may mắn và học giỏi ^^! Thương chị nhiều :)
    Hi...Sr bạn nhá!bây giờ mình mới biết cách thăm nhà kiểu này đấy!vào diễn đàn lâu rồi mà ngốc thật!
    à mình học lớp 12!ko hiểu sao diễn đàn hiện năm 90!
    Em vẫn khoẻ chị ạ. Còn học hành thì... vẫn tồi như ngày nào =.=
    Nick em có nick của chị rồi mà, cái nick bobby... ấy. Em ít onl lắm chị ạ, lâu lâu có việc mới ngồi máy chút thôi. Nhớ chị ghê :(
    Trường em đc nghỉ 2 tuần, như năm ngoái. Chắc trường chị cũng thế nhỉ ?
    Còn vài tháng nữa thôi là chị bước vào kì thi quan trọng rồi, chị đã xác định đc trường và ngành chưa ?
    Chúc chị luôn luôn mạnh khoẻ, học giỏi, và có quyết định thật đúng đắn nhan ;) Yêu chị nhiều lắm :x
    chao cac ban cac ban co the giai giup minh bai vat li nay ko?mot con lac don dao dong có chiều dài l ,voi chu ki T khi di qua vi tri can bang thi bi vướng vào một cái đinh cách đầu trên 2l/3.hoi biên độ góc la bao nhiêu?bít ban đầu vật có biên độ là anfa
    Chị, em là tt nè, nhớ chị quá :) Đọc lại dòng tin nhắn ở dưới của chị, em lại thấy nhớ mùa giáng sinh năm ngoái, ngày ấy mọi người đã cùng nhau mở tiệc cho em, vui lắm chị nhỉ ! 1 năm rồi, 1 năm đã trôi qua, nhanh thật đấy. Mới có 1 năm mà mọi người đã đi hết rồi. Chẳng còn ai nhớ tới ai nữa :) Chị len thì nhắn cho em nhé. hẹn gặp lại chị :)
    chi bao nhiu tuoi zui, em moi 16 thui, ma cai tranh tuong trong album la chi ve a`?
    dep qua', em cung thik ve nhung chi ve manga dc thui^^
    Lại một mùa giáng sinh nữa đã đến ,vừa cái mùa này năm ngoái mình cũng vào đây , nhanh thật đó , đã 1 năm rồi .
    h ít vào đây quá ,điễn đàn thì vẫn thế , bạn bè mình thì chẳng thấy họ lên , mà cũng biệt tăm chẳng liên lạc nữa .
    nhớ lại xem nào , đầu tiên vào quen Long , Oack , bà Gago , Bà Khỉ , bà D , ông Hiếu , em thienthan ,Nhàn ....Mọi ng đều là những ng bạn tốt của mình , iu mọi ng nhiều ....h chẳng bik mọi ng ra sao , chắc ai cũng bận học ....Mai thi rồi ....Thi Văn +Sử , ko bik thế nào đây
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom