Chị cũng muốn được đến đọc, nằm, ăn tại một cái thư viện to thật to >< Chỉ tiếc là thư viện trường chị khá nhỏ, thư viện tỉnh lại rất xa và chị chỉ có thể mua sách trên Tiki thôi
Thực ra, theo chị biết (cũng từ người trong cuộc nói cả), ở Phan học áp lực lắm. Vào đó phải giỏi thật sự, và có tính kiên nhẫn các kiểu mới chịu được. Điều kiện vật chất cũng khá là cũ (hơn cả CHT nữa)
Quan trọng là năng lực thôi , cả Nghệ An này ai mà chẳng thích Phan , chỉ qua không đủ tầm với nên khó vô được trường đấy thôi . Anh nhà em thuộc dạng đỉnh quá mà chỉ đứng thứ 3 của lớp thôi ....
Quên đi cháu .-. Thứ cháu mất nết, bà tuổi cao sức yếu không mang con Lamborghini Veneno qua đón bà thì thôi còn bắt bà đi sớm, tặng quà .-. *chấm nước mắt*