Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Thái Minh Quân
Thái Minh Quân
hãy suy nghĩ thật nhẹ nhàng nào.....
VânHà.D
VânHà.D
:D
thấy hay thì đăng thôi ạ
Hồ Nhi
Hồ Nhi
Đúng rồi chị , cười hay không cười đều hết 1 ngày thôi
Thái Minh Quân
Thái Minh Quân
@Hồ Nhi suy nghĩ đơn giản, cười nhiều cho đời vui xíu nào... Lúc này chủ wall nhiều tâm trạng quá
Hồ Nhi
Hồ Nhi
như em này , ngày nào cũng như ngày nào , cố mà mỉm cười thôi :D
Thái Minh Quân
Thái Minh Quân
qua nhiều ngày roài, tinh thần của người ta vẫn......
VânHà.D
VânHà.D
@Hồ Nhi , bây giờ thì phải cười thôi, chẳng lẽ lại khóc.
@Thái Minh Quân nói đúng đó ạ, tâm trạng ngập đầu, chủ yếu là về kì thi sắp tới và tuổi học trò thôi
Hồ Nhi
Hồ Nhi
năm sau em cuối cấp rồi , có lẽ ...
Forgert Me Not
Forgert Me Not
Hết cấp 2 nó có buồn thật nhưng vẫn không bằng cấp 3 em à! Hết cấp ba là hết tuổi học trò, chấm dứt cấp sách đến trường rồi... đại học à, nó là một thế giới rất khác T^T
VânHà.D
VânHà.D
Thái Minh Quân
Thái Minh Quân
bây giờ phải tiến lên; kỷ niệm đẹp nên lưu lại hoặc ghi nhật ký để kể lại đồng báo nghe chứ
Top Bottom