Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

S
Sơn Nguyên 05
Chủ yếu làm oai thôi thầy.
Thậm chí nhiều khi còn rước bực vào thân!
NTD Admin
NTD Admin
Em xin phép xen ngang 1 tí '' Em xin lỗi cả 2 người ạ''
Thái Minh Quân
Thái Minh Quân
à, cái đó mình bỏ qua đi bác hen ! Mình nhiều lúc cũng bực mình đấy, nhưng không chấp làm gì cho mang "nghiệp" vào thân !
S
Sơn Nguyên 05
Hehe! Nói thế nhưng vẫn ngày ngày lên dd giải toán làm oai!
Thái Minh Quân
Thái Minh Quân
giải trí thôi bác ơi. Giờ rảnh cũng chưa biết làm gì, ngứa tay là lên giải vài câu xem chơi. Còn người nào xem mà thích "cãi" thì mình cũng tiếp đón luôn
S
Sơn Nguyên 05
Hehe! Kỹ năng giao tiếp của Thầy có vẻ tốt hơn tôi.
Mà nói thế chứ nhiều khi giải bài được like cũng thấy vui vui
Thái Minh Quân
Thái Minh Quân
hà hà.... mình cũng gặp nhiều va vấp nên mới có kỹ năng tương đối thế này thôi bác. Còn phải học hỏi nhiều, hì
S
Thái Minh Quân
Thái Minh Quân
nói chung là mình dung hòa mọi thứ trên đây; còn bực bội thì xin để trong lòng, hoặc mới ht tâm sự riêng
S
Sơn Nguyên 05
Cái giỏi của con người là kiềm chế cảm xúc. Thầy có lẽ là bậc thầy trong chuyện đó còn tôi thì còn học tập nhiều!
Thái Minh Quân
Thái Minh Quân
à vâng ! kiềm chế cảm xúc là mình phải tập luyện rất nhiều mới tương đối hết; vì mọi chuyện thay đổi quá nhanh làm nhiều lúc mình ko kiểm soát được cảm xúc. Kiềm chế được cảm xúc giỏi, vậy mới là con người khôn ngoan
S
Sơn Nguyên 05
Hehe! Phục thầy!
Thái Minh Quân
Thái Minh Quân
haha, những đứa HS trên đây có một số không tập cho mình cách kiềm chế cảm xúc, dẫn tới những lời nói không hay - có khi là xung đột. Mình có vài lần ra hòa giải đó
S
Sơn Nguyên 05
Thầy đúng là những người cần cho GD hiện nay!
Chúc thầy phát triển hơn với nghề nghiệp của mình!
Thái Minh Quân
Thái Minh Quân
cảm ơn bác. Mình còn phải làm nhiều hơn nữa để làm cho được "kiềm chế cảm xúc" và tự tập luyện nhiều, vì môi trường làm việc của mình rất phức tạp
S
Thái Minh Quân
Thái Minh Quân
ukm, môi trường làm việc của bác chắc cũng phức tạp nhỉ ?
S
Sơn Nguyên 05
Xi măng, cát, sỏi và máy thôi thầy ơi!
Thái Minh Quân
Thái Minh Quân
cũng nặng tay chân, nhưng đầu óc nhẹ nhàng; ko phải đối phó quá nhiều như tui, kaka !
S
Sơn Nguyên 05
:D
Ngày trước cũng có lúc mơ ước nhưng không thành.
An phận thui!
Top Bottom