- nói chuyện nhạt là chuyện bth quá rồi anh ie :V em cũng nằm trong top người nhạt đây :v đại khái là chẳng biết nói gì với là cũng chẳng muốn dài dòng ))
- Cái đó em chịu...nhạt nhạt vậy cũng chẳng sao,ít ai cùng quan điểm với em nên là em cũng ít bày tỏ tâm sự lắm cũng chẳng cần muối mặn hay gì nhiều,cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi,ai nói sao kệ họ vốn dĩ bản thân em sinh ra nó có tính cách như vậy rồi :v
- giới trẻ bây giờ khác em lắm :v cái gì cũng theo trend này nọ cứ bình thường là được rồi,con nít bây giờ nó còn sướng hơn em hồi bằng tuổi tụi nó đi học cứ ôm cái điện thoại :v
thời này khác xa thời chúng tôi quá... thời đó ko có dt và internet, tự học là chính (học thêm hầu như là ít nhất) mà vui lém. Bây giời thì.......... Nói chiện với mấy you nhạt là mình mất cảm xúc luôn (mình hồi xưa viết văn không hề tệ âu)
Triết lý đây rồi,,^^,,