dạ, em thích học bơi, ăn, đi biển, đi rừng và đặc biệt mê đọc sách. cứ mỗi tối trước khi ngủ nhất là phải đọc sách, ko là ko ngủ được. hình như thói quen đó hình thành từ hồi lớp 2 khi ba cho em đọc quyển'' tuổi thơ dữ dội'' của Phùng Khán
Anh rất vui khi em tuổi nhỏ mà ham đọc sách. Cố gắng phát huy em nhé.
Anh cũng thích đọc sách lắm. Đọc sách mở mang bao điều.
Ngoài hocmai.vn thì em có dùng mạng xã hội như Facebook hay zalo không?
dạ không, em ko thích lắm, mất thì giờ. lên hocmai thì ngoài chơi ra còn học đc, thoải mái nhưng lên face hoặc zalo thì chỉ chat thôi, ngoài ra còn có mấy cái tin bậy bạ ko hợp vs tuổi em nữa, mà phạm vi chat nhỏ, ko quen đc nhiều bạn từ các tỉnh khác mà chỉ luẩn quẩn trong 1 phạm vi thôi. vậy nên 1 là em lên đây, 2 là em đọc sách hoặc đi bơi,3 là học bài. cuộc sống đơn giản lắm ạ
Ngày xưa anh cũng vậy. Nói thật thì lên năm học lớp 12 anh mới dùng facebook. Còn lại thì anh vào hocmai. Nhớ ngày xưa thời anh học cấp 3, ở hocmai cũng vui lắm. Có dạo anh quay lại hocmai tìm bạn xưa nhưng mà cũng may tìm lại được mấy bạn.
haha, anh giống em quá.
mà em còn định lên đại học mới lập facebook vs mua điện thoại, haizz, nhìn lại thấy mấy bạn cx tuổi, ai cx có đt, chi phối thời gian học phết.
anh nghĩ, khi lên cấp 3 em nên dùng facebook. Dùng để có cái nhìn đa chiều hơn. Mạng xã hội tốt hay xấu là ở người dùng. Như bản thân anh dùng mạng xã hội để kết giao với những người bạn cùng chí hướng và để giúp đỡ mọi người mỗi khi gặp khó khăn (chủ yếu là công tác tư tưởng mỗi khi có ai đăng trạng thái suy sụp)
có một vấn đề nhỏ là mẹ ko cho em dùng ạ . chớ em cx rất muốn giúp đỡ mọi người như anh, nhưng em chỉ giúp các bạn khi các bạn bị bắt nạt thôi à, vì vấn đề đó em từng trải qua nên mới có kinh nghiệm