oaaaaa, anh biết Minh Hóa à:
em đang ở huyện Quảng Ninh- quê em luôn
- mới sinh ra ở Tuyên Hóa, quê mẹ
- 3 tháng tuổi - 2 tuổi ở Minh Hóa, xã Thượng Hóa, nơi bố mẹ em thực tập
lúc anh tới là năm mấy. em ở từ năm 2004-2006, lúc đó còn cực lắm, em còn biết cả tiếng dân tộc luôn á
anh tới đấy năm ngoái. Nhìn chung Minh Hóa là huyện nghèo, đường xá đi lại còn khó khăn. Tuy nhiên tinh thần vươn lên của con người, nhất là thế hệ trẻ ở đó khiến anh vô cùng khâm phục.
Ước mơ của em là gì?
em muốn làm bác sĩ tim mạch can thiệp vì BV CuBa Đồng Hới trình độ chuyên môn còn kém. khoa tim mạch chỉ có 1 bác sĩ giỏi anh ạ. đa số ca khó đều chuyển đi huế vs hà nội, mà bệnh nhân thì toàn người cực. tội họ lắm
Chúc cho ước mơ của em sớm thành hiện thực!
Để đạt được điều đó đòi hỏi em phải tích cực học tập hơn nữa. Rèn đức, luyện tài. Có chí bền ắt sẽ thành công em ạ
Vậy nên bản thân phải giỏi. Em nên nhớ, nếu mình thật sự giỏi thì không phải sợ điều gì đâu em. Nếu đi đường thằng không được thì mình đi đường vòng. Dù cho như thế nào cũng phải tới đích.
dạ, nhưng sống trong cái xã hội này, phải làm sao để bản thân khói bị vướng bùn đây. em có một người cậu rất giỏi, nhưng vì cái xã hội phân hóa này đã đẩy cậu em, đáng lẽ giờ là trưởng khoa nhưng lại phải chịu dưới trướng của một người con ông cháu cha ko có năng lực
Vậy mới cổ nhân mới có câu như này em ạ "người quân tử không phải không có chí, không có mưu, nhưng đôi khi lại thua kẻ tiểu nhân vì người quân tử không thèm làm những việc mà kẻ tiểu nhân dám làm"
Em còn trẻ tuổi, anh chỉ mong em được 2 từ "bình an". Nghe em nói chuyện anh thấy có sự đồng cảm vì ở tuổi em, anh cũng suy nghĩ như em vậy!
. dạ, em cx mong đc bình an, vì ms 14 tuổi đầu mà toàn chứng kiến những cái tiêu cực của xã hội. đôi lúc cx bị chùn chí hướng. cx là 1 bài kiểm tra, mình nỗ lực ms đc 10 điểm, chúng nó chả cần học j cx được 10. đã thế còn đc cô khen, rồi thì vì mik ko coi tài liệu, thẳng thắn phê bình và khuyên nhủ các bạn mà bị ghét (một số đứa thôi)
anh giờ làm ở Ban Thanh niên trường học. Phụ trách phong trào học sinh và sinh viên. Nhìn chung theo anh thì ở tuổi này em nên chăm lo học hành và bồi dưỡng kỹ năng mềm, là hành trang cho tương lai. Còn sau này khi em lớn hơn, nếu còn liên lạc, anh sẽ trang bị thêm cho em kiến thức xã hội.