Oa tớ đang tính viết câu đổi thân phận thì bạn viết rồi ...
Ước mơ của tớ là làm quản lý của người nổi tiếng đấy ~ mà chắc tới 1000 năm nữa cũng không làm được
Hì, tui cũng muốn làm quản lí của idol... Nhưng mà cảm thấy nó hơi bất khả thi nên suy nghĩ lại, chỉ muốn làm một cái gì đó trong công ty cũng được, miễn là ngày nào cũng được thấy các anh
Ừm... Trước đây tui cũng bị cấm dùng fb một thời gian dài, rồi mấy chuyện lớn trên đấy tui hông biết gì hết. Lên lớp toàn cứ phải chạy ngược chạy xuôi đi hóng, rồi nhiều lúc tụi nó nói chuyện mà mình không biết đang nói về chuyện gì cũng thấy khó chịu trong người