Có chứ, thích của Jisung oppa nữa, nhiều lúc đọc cfs mà thấy cứ chê bai, dìm Muối với Huy xuống là bực lắm, muốn tạo khẩu nghiệp nhưng mà lại thôi, cảm thấy mấy thể loại đấy không xứng để mình phải xuống tay. Mấy anh có làm gì sai đâu mà cứ thích bash mấy anh vậy hông biết T^T
Kiểu gato ứ làm gì được , không biết bản thân mình đã = 1 góc của họ chưa mà đòi chê . Nhiều khi muốn uýnh lộn với cả thế giới để bảo vệ các anh quá ~ anh Muối hơi bị tốt đấy nha , Huy cũng cute nữa
Ừm, mấy anh đã cố gắng nhiều như vậy để rồi được debut trong đội hình 11 người. Vậy mà cứ thích xỉa xói làm tổn thương các anh...
Thật chả hiểu mấy đứa antifan trẩu đấy ngồi bash mấy anh đã làm được cái gì chưa mà cứ thích phán...
Bọn nó làm được rồi đấy ! Bọn nó chửi các anh để xá stress , bọn nó cảm thấy bức bối ngoài xã hội vì không được ai yêu quý nên thấy các anh được nhiều người yêu quý nên chửi các anh , tung tin nhảm để mọi người hiểu nhầm và ghét các anh thôi
Haizzz... Mỗi lần thấy các anh bị đả kích vậy tui cũng đau theo. Nhiều lúc muốn được làm tấm khiên bảo vệ cho mấy anh nhưng mà điều đó chẳng thể nào xảy ra... Nên thôi, nếu không trực tiếp bảo vệ được cho các anh thì phải có mà bảo vệ gián tiếp thôi...
Nhiều khi chỉ muốn được đánh cả thế giới được nhận những chỉ trích ấy thay cho anh thôi
------------------------------------------------------------------------------------------
2 đứa mình có cái gì đó cũng quan điểm
Ừm... Nhiều lúc tui cứ nghĩ được đổi thân phận với mấy anh, để mấy anh được thoải mái hơn, không phải nhận những lời cay độc của của netizen, dù chỉ 1 ngày thôi...
Nhưng chắc cái suy nghĩ ấy chỉ có thể thực hiện được trong mơ...
---------------------------------------------
Sự hợp nhau đến từ suy nghĩ
má bánh bao muốn cưng
Mà ông Hà Thanh vân thì đôi môi ấy chỉ muốn...