samaya
Lượt Thích
1

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • @Mấy thằng mắt đỏ toàn bị ám ảnh bởi 1 thứ gì đó : như thù hận. Được cái đa phần thông minh và gian xảo :))
    ...
    Thi học kì à ;)) Em phải cố đấy, anh thì chắc Toán vs Lý rồi còn Công Nghệ thì khó 9 , có khi ổng bắt chấm vở thì anh xác định ko hoàn thành đc => Từ đầu năm tới giờ chép đc có 3 bài là tối đa :)) Chắc phải chép dần thôi ^^

    Anh nghi ngờ văn của em có pro ko ;));)) Tiếng Anh thôi thì lợi quá ;))
    Tỉ lệ nghịch với thời gian, gen mắt đỏ trong anime ngày càng xuống cấp

    Đầu tiên là Sasuke:


    Tiếp là Kyo mắt quỷ:
    [IMG]

    Rồi đến thám tử Yakumo thì chỉ còn một mắt trái :(
    [IMG]
    Sáng và tối mai là 2 buổi cuối cùng đủ thời gian để xem, có lẽ sáng mai anh sẽ kết thúc được nhiều "gánh nặng" trong lòng. :))

    Anh nghĩ xem xong sẽ như thế, có thể trông anh đang khá hơn và tiếp tục cố gắng từng ngày nhưng thật ra anh vẫn thấy chả ổn hơn tí nào "=.@

    Mong rằng sau đó hồn lại nhẹ têng như gió và ý chí lại bùng cháy lên.:))
    Anh có 1 vấn đề rất nghiêm trọng... @.@

    Giờ anh đang sợ xem 1 anime buồn, đó là 5 cm/s . Ko biết nên thế nào, nếu là em thì em có xem ko ? Anh thì thấy thiếu j đó mà nghi trong anime này có nhưng ko dám xem. @.@
    Nhiều lúc em buồn cười thật. Cái lần em tức vụ "anh và angel" rồi em đập bàn phím ấy @.@ Đầu tiên anh tưởng em đang đùa, tiếp đó nghĩ đến có khi em...lên cơn, cuối cùng thì anh thấy em quá nghiêm túc và quan trọng hóa vấn đề. =)) À, anh giải thích luôn chứ đừng nghĩ anh là "gió" . Vs hocmai thì anh cũng ko rõ nữa, tự dưng cậu ấy nói thích mặc dù anh chắc chắn anh còn chưa nt j vs hocmai trên 5 tin nhắn (tức là anh ko bik tên). Sau đó ko hiểu sao anh vs hocmai lại như thế ? Anh ko nhớ j nữa =.="
    Vs con gà thì anh thề là còn hơn cả trẻ con =)) Giống như là vui ấy, chả giống j gọi là yêu đương =)) . Vụ angel, đây vụ em quan trọng hóa đây, dạo đó anh thấy đt nó bấn lắm (giờ còn bấn hơn =)) ) , chứ anh vs đt anh thừa bik là vui hơn thôi. Ai như em cứ tưởng tượng là thật rồi này nọ vs anh @.@
    Em thích xem đấu kiếm =)) Giờ anh thấy con gái nhiều người thích xem mấy phim đánh nhau chém giết quá @.@ Ko biết hiện tượng j đây nữa...

    À, lúc kết phim em thấy như thế nào? Cảm xúc đó ? ;))
    Tệ thật đấy ;))

    Anh cũng up-down liên tục.

    Mà em nhiệt tình hăng hái thật đấy =)) Ko ngờ có người ngây ngô như em =))
    Uk, dạo này anh...không tốt lắm :( Có quá nhiều thứ phải hoàn thành mà anh thì hơi ít thời gian.

    Dù thế mấy hôm nay anh vẫn nghỉ, chơi game. Sau đợt này anh sẽ phải chăm hơn.

    Em ổn ko ?
    Mấy ngày nghỉ toàn nằm trong chăn, đầu cắm vào laptop

    Hôm qua xem xong Rurouni the movie chính xác là 11h58', gào ầm lên trong câm lặng:************************AAAAAAAA
    Không thể tin nổi, live action quả nhiên không tệ, nhiều cảnh đánh nhau đã hơn cả anime
    Kaoru-chan dễ thương, Kenshin với Gumi khá giống, Saito mắt lươn nhìn khác quá, còn Sanosuke thì hơi vỡ mộng, hình như phim Nhật luôn có ít nhất 1 vai bị "dìm hàng", biểu cảm gây cười - và Sano đã "hứng đạn"

    Tìm trên mạng thấy sắp có Rurouni Kenshin: The Great Kyoto Fire Arc, gào thét trong câm lặng lần 2: FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
    Thế là sắp có thiên kiếm Sojiro và Shishio rồi :-*

    Sinh nhật vui vẻ, hay ăn chóng lớn nha sư tử lai heo ;));))

    Một chú heo đang chờ...ở trên màn hình (dưới). Kết bạn thân vs nó nha ;))

    Nằm cuộn tròn... Thế ra trí tưởng tượng của em bay cao nhỉ, hơn anh rồi đó :khi:

    Em cứ off mà học chăm đi, anh cũng phải cố nhiều nên ít onl mà.
    Lợi thế ? Haizz, anh ko vui vẻ cởi mở nên ko ai thân cả. Có thể có ng muốn thân nhưng anh biết họ ko hiểu anh, ít ra thì là ngay lúc đó họ ko hiểu... Anh cũng ko bik ứng xử giao tiếp nhiều.:D Trong lớp toàn là anh cho chúng nó chép chứ anh cũng ko muốn hỏi ai, ko biết thì thôi có j to tác, may nhờ gen anh bik mik khá thông minh nên học nhanh, với lại con trai mà chép bài con gái thì chán lắm.... Khoảng cách giữa anh và mọi người lớn lắm!

    Chẳng rõ mai sau ra sao :)) Sống đc đến lúc tìm ra tri kỉ hay ko nữa.
    Hơn nữa. Nay anh rất may mắn, theo lịch là anh đi học vẽ sáng nay nhưng anh ở nhà giúp mẹ vài việc. Dư thời gian anh làm đc bài thực hành CN khá "hoàn hảo" - chắc chắn trên 9! nếu anh đi học vẽ thì đảm bảo ko đủ tgian. Vẽ eclip nhìn hay ghê.:))

    Có mấy đứa con gái lớp anh quyết định học nhóm, toàn mấy đứa anh có thiện cảm + có chút kỉ niệm, đứa cầm đầu kêu "hội" muốn dụ dỗ anh giúp đỡ. Nghe có vẻ hay đấy chứ =)) Anh hỏi xem giúp đỡ kiểu j nhưng chắc nó chưa onl =)), gia nhập thì chắc chắn ko đời nào, ko biết giúp j đây ?

    Bắt đầu thấy những dấu hiệu đáng mừng đầu tiên.
    Let sleeping dog lie . Anh có cảm giác j đó buồn cười vs câu này mặc dù chả hiểu lý do :khi: đoóc lai :khi:

    Anh biết Xuân tóc đỏ rồi, cô dạy Văn bảo lớp về nhà xem phim Trò đời có cô này... Tóc màu đỏ nhuộm là anh ko có thiện cảm đâu :)) Đằng nào anh cũng ko tin sư tử lai heo vĩ đại như em bảo đâu ;))

    Hôm nay anh đang vui, 1 đứa đang đi lên trong môn Toán khá nhanh, thấy khoái khoái vì mấy ả "cậy" đi thêm trước hay cười cợt đứa đó vì mấy pha nó nhầm. Mà mấy ả này cứ nhắc đi nhắc lại vs nhau, anh ngồi gần phát ngán, chả có j đặc sắc cũng nói hoài. Anh biết bọn nó có j đó dao động khi thấy đứa đó tiến bộ dù chưa rõ rệt lắm... Để xem mấy ả vượt lên hay bị rớt xa, bây giờ rớt là cách biệt nhiều đấy.:-j Thấy anh gian tà chưa.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom