by3
Lượt Thích
2

Tham gia ngày

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Yeah :)>-
    Hầy, hình như cứ con trai là giỏi Toán với Lý hay sao ấy nhỉ =.=
    Anh thì tốt rồi, em toàn gặp chuyện không may à, Xuân Tóc Đỏ ơi là Xuân Tóc Đỏ, ba hồn bảy vía về lại với ta :-SS
    Mất cả buổi trên lớp mới xong 1 bài tổ hợp xác xuất toán cao cấp :khi:

    Và nháp khoảng chục tờ, nghĩ ra 3,4 cách cuối cùng cũng ra đc 1 cách hoàn hảo :))
    3 chương đã xong, trong đó có 2 chương mik thấy khó nhất :)) May quá đang bí thì xem cái phim The Core vs 2012 có liên quan về sự phóng điện... Công nhận trong phim nhiều kiến thức ghê.


    Dạo này mik cứ như tự dưng thành người tài hay sao ấy, chả hiểu sao nữa :khi: Mà mặc kệ, mik cứ phải tiến lên.

    Điều tệ nhất là có quá nhiều việc cần làm mà thời gian có hạn. Sáng khó dậy hơn nhiều :(
    Let sleeping dog lie

    Không phải chỉ riêng anh thấy buồn cười ;))
    Lần đầu tiên dịch câu này, em dịch là " Hãy ngủ (cuộn tròn) như cún nằm" :))
    Dù sao thì là con trai là lợi thế trời cho, anh nên tận dụng. Lớp em có 4 đứa, giờ kiểm tra hay học gì cũng được giúp đỡ nhiệt tình hết ;))
    Dạo này CN với Hình học của em cũng đi lên lắm, tự dưng tự hào, cuối cũng trí tưởng tượng của em đã bay đúng nơi, không nghĩ vớ vẩn nhiều nữa :))

    Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp lên rồi đây, em ghé qua nick kia xem box Anh thế nào, tuàn sau gặp lại :M040:
    Let sleeping dog lie

    À,đây là 1 câu thành ngữ. Let sb do st, sleeping dog => con chó đang ngủ, ý cả câu dịch thô là " Hãy để một con chó đang ngủ được nằm", ý nghĩa cả câu " Mặc kệ mọi chuyện đi"

    Anh không biết Xuân tóc đỏ là ai hả? May quá :)) Thế thì Xuân tóc đỏ là 1 vĩ nhân nổi tiếng, thông minh tài giỏi , giống em không :))
    Xong 2 chương Lí rồi... Sáng mấy hôm nay ko dậy nổi, công suất giảm đi nhiều "=.= 6 ngày qua học toàn thứ khó, vẽ lại mạch, xác định chiều => Unguồn, Umáy thu, dùng Định luật "Ki chốt" j đó lập hệ. :| Tự học nhanh thật đấy nhưng cảm giác nó ko vững, nhảy cóc.
    chị cái gì mà không biết em. :v, đi xa ms thú vị mà em^^, vì tương lai cả, dạo ni bận học nên thỉnh thoảng ms onl dc, thông cảm hey?? lớp chị cũng có 1 đứa kiến trúc hà nội vs 1 đứa kiến trúc tphcm đấy.
    Thật sự là mình may mắn, rất may mắn. Được nhiều người giúp đỡ khi khó khăn, nhất là anh chị (lớp học vẽ) đi trước, người lạ cũng nhiều khi giúp mik. Nhân quả - Quy luật cuộc sống chăng ? :-j

    Và thế là, mọi thứ đang tốt đẹp hơn nhiều. Rất nhiều người đang cố gắng nhiều, cố tìm ra con đường thuộc về mình.

    Thời gian đang trôi từng giây từng phút. Ta lại cảm nhận được ta sống, ta tồn tại, chúng ta tồn tại.
    Anh cày Lý Toán chăm ghê :-o
    Lý hôm trước em vừa lĩnh 10 luôn đấy :)) Mặc dù gần đây toàn ngồi tập vẽ theo phong cách Arina Tanemura, nào giờ cả quyển em chép có 4 bài với một số bài tập, thi trúng luôn mới sợ chứ. Ngồi thừa thời gian còn làm kế toán bấm máy tính hộ mấy đứa khác :))
    Hình như em có tí họ hàng với Xuân Tóc đỏ =))
    Yeah, em sống lại rồi đây :)) 50 bài viết ở nick kia chiếm nhiều thời gian hơn em tưởng :-j

    Anh dạo này thế nào rồi? Sức khỏe + tình trạng hôn nhân ;))?
    Thực sự phải điều chỉnh lại lịch học tập : Sáng thứ 6 học thêm Toán, chiều CN học thêm ở trường... Phải dùng 2 buổi nữa để học vẽ! Tuần 2 buổi học vẽ mới cầm chắc. Thứ 2 & thứ 4! Sáng 2,4,6, thứ 3 đi học TD và chiều CN đi học thêm => Dư sáng thứ 5,7,CN @@ và các sáng sớm. Ok vậy là xong, 10 buổi free thả hồn vào những con số... Còn buổi tối, mik ko được lãng phí nó! Giờ ko còn cảm thấy "thiếu năng lượng cho não" nữa như hồi mới cày. Mik có thể dùng 7 buổi tối này tốt đây, mỗi buổi tối học tiếp từ 7h35 => 8h35. Bắt đầu từ tuần sau nào!!
    Hự, 5 ngày chưa xong nổi 20 trang bài tập Lý 11 . Có những bài nghĩ cả tiếng mới ra. Trên lớp học xong bài 7 rồi, mik đang cày ở bài 2 :| Tưởng hôm bữa thi mà chắc chuyển sang hết chương II cho nó....nhiều lý thuyết chăng?!

    Làm Lý khiếp thật!!! Ko bù tốc độ mik học Toán... Mà thôi chậm nhưng chắc. :khi: Miễn là không quá chậm, hôhô.
    Tạm ngừng hình, chuyển sang Lí. Mik phải đk 10 bài 1 tiết 100% ko thì.... @.@ Toán thế nào mà đc toàn 9 thế này, đứa mik đọc cho chép thì 9.5. Tức thật đấy, mấy bài 15' mấy đứa chép của mik đều ăn điểm cao hơn là sao??? Chữ xấu đã đành nhưng phải công bằng tí chứ. =.=" Được rồi, lần này buff Lí lâu lâu tí. May là cái file in ra nhiều thứ, chương I mà gần 90 trang, thảo nào dày thế.
    Cái gì thế này ??? Đã 3 ngày trôi qua từ khi hồi phục rồi sao @@ Mik đã cày Toán quên cả thời gian...:| :|

    Qua nhanh thật đấy!!
    Hựa, học kiểu này của mik hay thật. Kiếm trên mạng tài liệu Toán về nghiền, chả biết thế nào cứ nghiền xong đã. Kết quả hóa ra trình độ qua cái quyển sách Toán nâng cao 11 đơn giản =)) Bắt đầu thấy mik có tiến bộ nhiều rồi.

    1 chút nữa... 30 trang nữa là xong hoàn toàn Nhị thức Newton và kết thúc phần Tổ hợp, chỉnh hợp => Xác suất!! Cũng ko tệ, khoảng 2 tuần tự học mà được như vậy mik thấy khá ổn. Còn sau xác suất thì tính sau.
    À, tạm thời mik tính học vẽ ít đi 1 vài tháng, còn phải cày Toán vs Lý đã, vẽ cứ từ từ đấy!
    Mai trở lại chiến trường, lần này phải xong nhị thức newton để lên xác suất rồi sang phần dãy số, giới hạn. Chưa học xong dãy số, giới hạn làm mik ko tài nào xử lí hết đc phần PT, công nhận ghét =))=))

    Ông thầy dạy lí lớp mik tự dưng chấm nhầm lung tung, hôm ấy ông tức tối chuyện j chả bik đc, mik bị trừ 2 điểm vì ko chịu viết đơn vị và 2 điểm câu cuối ông ko thèm chấm mặc dù mik chắc chắn đúng mà ông bảo sai thì chấm j, quá đen :-j , trong lớp cũng mấy đứa bị chấm nhầm, thành ra đc có 6 :| May là trc còn đc 10đ. Hài thật đấy, mấy bài dễ vậy mik biết cách làm ngay mà lại ko ghi đơn vị, toàn nhảm, cái đề ấy mà trắc nghiệm thì 10 ngay, tự luận ác thật, chữ xấu thiệt thòi. Nay được 9 toán mặc dù đúng hết, khó 10 vậy sao...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom