samaya
Lượt Thích
1

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Ko thể tin nổi, 5 ngày từ lúc anh gửi tin trước rồi à ???

    Chúa tể thời gian biết thời gian tương đối nhưng...! Anh giống như mất trí nhớ :| 5 ngày trong đầu anh chỉ vài sự kiện đặc biệt còn đâu là các công thức Lí, mấy mạch điện.

    Lại cái cảm giác trôi nhanh quá, em có thấy thế ko?
    Who is Xuan Toc Đo ? :khi: anh chỉ hiểu là tóc em đỏ và em khá "đỏ" - may mắn. =)) Chứ Xuan Toc Đo là ai anh ko xem phim mấy đâu.
    Let sleeping dog lie là j thế em? Let + Ving đc hả? :-? Anh cũng biết tí Tiếng Anh đó nha.:))

    Mấy bữa nay anh cày Lý khiếp luôn... Tự sướng chút anh thấy khả năng học Lý, Toán của anh ghê thật... Cảm giác " Nothing is impossible" =))

    Trên lớp : Toán - ko cần chép bài, ngồi chơi, bài nào cô dạy trên bảng nhìn cái xong cách giải luôn, bài cả lớp ko ai làm đk (cô hỏi bọn nó nhưng kêu ko làm đc) với anh như ăn kẹo ;)) . Lý cũng ngồi nghe giảng, có bài tập thì ngoáy tí xong... Ko có j đặc sắc. :)) Anh cày đc 99/430 trang bt Lý 11 rồi ( khoảng 5-7 ngày). Cứ đà này tháng sau kết thúc Lý 11 luôn tập chung Toán.

    Anh đang rất tự tin. =))
    Oh, chính xác thì 3 hôm nay sức khỏe anh hơi sút, may mắn là công suất ko giảm là bao, mai lại khỏe như siêu nhân ngay.:))

    Em có vẻ sức khỏe tốt đấy, theo anh đoán :)). Cố gắng hơn nữa, anh chắc chắn IQ như em đủ đứng vị trí đầu trong top "thánh" của lớp =)) Em đc kích thích não trc anh hay j đó anh ko rõ, chỉ nhớ anh biết cách dùng diễn đàn chậm hơn em nhiều. Năm sau có vẻ nổ ra nhiều cuộc chiến gay go căng thẳng giữa sư tử lai heo và x,y,z...đây. Giờ anh cảm nhận đc nhiều người đang up level từng ngày - Có anh. =))

    Nhớ nhé, để lại chút kỉ niệm đáng nhớ trong tất cả, ganh đua nhau trong học tập cũng đc...,biết đâu em có thêm 1 người bạn thân thiết cùng nhau tiến bộ!... Biết đâu bất ngờ =))
    Đề thi Olympic kinh khủng thật,bái phục các chú đã thi qua =D>, từ mới gì mà nhiều khiếp :-o

    Ngồi tra VDict mà mỏi hết cả tay, Google trans đã tệ mà Bing trans còn hơn cả thế, thôi đành ngồi xúc giấy khoanh bừa vậy b-(
    Let sleeping dog lie :eek:3
    I'm better
    So much better now
    I see the light, touch the light,
    We're together now

    I'm better
    So much better now
    Look to the skies, give me life
    We're together now


    We've only just begun
    Hypnotized by drums
    Until forever comes
    You'll find us chasing the sun


    They said this day wouldn't come
    We refused to run
    We've only just begun

    You'll find us chasing the sun
    :Mjogging:
    (2Sinx - 3)(SinxCosx +3 ) = 1 - 4Cosx

    Câu pt lượng giác khó nhất lớp anh mới kiểm tra này ;)) Bài 7 câu anh nháp hết tờ giấy trong 30 phút cho câu này.....mà ko ra nổi. Hết giờ đành ghi pt vô nghiệm.:( Câu pt khủng thật! Có khi nhầm đề mất.
    Hic, cấp 3 cảm giác bạn mới xa cách gấp nhiều lần bọn cấp 2, anh cũng muốn qua cấp 3 nhanh, mà dù qua ít kỉ niệm chắc anh cũng ko có j gọi là tiếc nuối nhiều. Bạn nào thân anh sẽ còn thân - Anh nghĩ đến chuyện mai sau dịp nghỉ hè đi thám hiểm đâu đó vs n~ người đó rồi (Lên rừng, vào hang động...) =)) Hơi bay bổng rồi nhỉ.

    Em có thủ thuật nào hay giúp cẩn thận hơn ko chỉ anh. Anh toàn cảm giác như bị giới hạn rất nhiều khi ở đông người :| 1 bài toán anh nghĩ ngay ra cách làm trong vài giây mà ko hiểu đang làm thì toàn nhầm =.="
    Mà học j những 6-7h tối mới về. Khá khen! Vẫn onl nổi là em có nhiều năng lượng hơn anh nghĩ đấy. :khi:

    Học kì I lớp 11 bận rộn là thế anh thấy vui vui !? Duy trì đc phong độ thì lên 12 vô tư rồi =))
    Kiểm tra từ mới như thế anh cũng ko bik chịu nổi ko =)), chắc phải chơi xấu vẽ vời thì mới nhớ nổi hết.

    Em học thêm mấy môn mà lắm thế ;;)
    Thua sớm thế à ? Anh tưởng ktra Từ mới phải dễ hơn nhiều bài tập chứ. Còn Speaking thì chắc là hóc thật =))

    Tiếng Anh chắc năm nay anh rớt nhiều, giờ lười dịch nghĩa luôn, yên tâm nguy cơ thua cùng khá cao =))

    Sau 5-6 ngày tập trung vào Tổ hợp, Chỉnh hợp...thì anh hết năng lượng roài. =.=" Vậy mà mới đến trình độ làm đề B,D còn A vẫn thua. Phải công nhận phần này khủng hơn Phương trình nhiều lần! =.=
    Anh phát hiệt mik đa tài ghê. =))

    Dù học vui lớp 10 mà Toán, Lý, Vẽ, Văn, Sử, Địa, Anh, Hóa đều từng có lúc xuất thần (điểm kiểm tra cao nhất lớp, trả lời câu hiểu biết về Sử Địa, vẽ thì tiến bộ rất nhanh). =))

    Mà ai ngờ cuối năm có 7,6 =)) Đẳng cấp nhất : Gdcd 6.0 - Trọn bộ 6.

    Bất mãn thật >"<

    À suýt quên, em biết bài English nào hay hay nhạc nhanh tí ko - như I'm your hoặc hơn. Chuyển qua nghe loại ấy chứ dạng Betrayal nghe hại quá.
    Anh offline 45 ngày tập trung nghiền Toán, Lý :)) À, lúc đó em sẽ đc thấy mấy bài mặt nạ (có thể cả tượng nữa) của anh. ;))

    Được cái tính anh nó thích j thì chăm chỉ hơn ong nhiều :))

    Have fun!:khi:
    English thì anh ko rõ học thế nào cho đúng, chỉ biết chắc chắn rằng kiến thức chưa đủ mà làm đề thi là ko hiểu j đâu (kinh nghiệm từng trải). Thấy kiểu đào sâu từng phần là chuẩn nhất :))

    Onl khuya thế kia chắc lại down à @@ Cứ kiểu thất thường là thua anh 90% rồi... Thế là ko lâu nữa có thêm đt :khi:
    Thật à, khi nào rảnh anh sẽ xem Orangutan thế nào ;))

    Em ko biết Toán nhiều thế nào đâu, vs lại Toán khối D đơn giản @@... Anh thấy mấy tên bằng tuổi trên face chúng nó học nhanh hơn anh nhiều!! Kẻ đi sau tự tìm tòi học hỏi như anh ko biết có ngày ngang chuyên ko :)) Mà giờ mấy thằng trên mạng đã khủng phần xác suất trong khi anh mới bắt đầu vào, thực ra đang giải pt,hpt lại dính đến Lim, anh đành học cho xong luôn 1 thể lớp 11, nhanh ko ấy mà.

    Cảm giác mik được phiêu lưu giấc mơ của mik, tạm biệt những thói quen buồn chán, có 1 thứ để hy vọng, để làm cả ngày đến quên việc ăn mà ko hề thấy mệt mỏi..., phải nói là tuyệt vời! =))
    Orangutan là gì ? Thần vàng chăng ;))

    Nhớ cái này nè : Đến 1 lúc nào đấy, em thấy mik thay đổi 1 cách kinh ngạc trong phần mik tìm hiểu, ví dụ như tư duy 1 bài toán lạ dễ dàng..., thì nhớ bảo anh nha ;))

    2 hôm nay mưa làm anh lười và mất tập chung quá, em như vậy từ mai anh phải Restart lại. Anh định đấu Toán nhưng thôi vậy em thiệt mà cũng ko hợp lí, em đang chú tâm cày English còn anh thì Toán, với lại 2 chuyên môn khác nhau phải để khi nào max level Toán, Lý anh mới tăng level English..
    Hello Lion lai Pig ;))

    Dạo này khá hơn chưa vậy... Anh cứ nghĩ em thất tình thì hợp hơn đấy.

    Anh cần 1 đối thủ =))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom