by3
Lượt Thích
2

Tham gia ngày

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • S.A.D nhiều cấp độ mà,chắc em nhiễm nhẹ thôi, chưa đến mức nghĩ quẩn :-j
    Trang Fususu ấy hay đấy, em đang đọc mấy bài. Em đọc nhiều cách để refresh cuộc sống lắm, lúc vui thì cũng nghĩ ra cả đống, nhưng lúc down thì chẳng cách nào có tác dụng cả :-j
    Dù sao thì dạo này trời thỉnh thoảng nắng rồi :D

    Anh nhớ nhiều chuyện quá vậy, bộ nhớ chắc phải 32Gb trở lên, đầu em có mấy Mb thôi @@ Em đúng thật à, hơ :-??
    Ta biết là ta sẽ lại ổn mà....


    Nay trên lớp mik đc chuyển đến chỗ ngồi cùng bàn H. Số phận trêu đùa mik à, cảm thấy thoáng buồn. Nhìn ánh mắt đó mik cảm thấy mất mát gì đó... Giờ đây trở lại đã quá muộn.


    Lại để thời gian lấp đầy...
    À, em biết bệnh của em rồi, là hội chứng S.A.D - tên hay đấy nhỉ ;))
    Chẳng biết điều trị thế nào, chắc em sẽ kiếm thêm năng lượng từ mấy viên thuốc bổ;))
    + TH1: Có tác dụng => Ta sẽ trở lại, lợi hại x 5
    + TH2: Không có tác dụng => VN sẽ mất đi 1 nhân tài, từ giờ cho đến mùa hè năm sau :-j
    Không, chắc chắn luôn :))

    Dĩ nhiên là em đã đọc nhiều quyển sách cổ vũ tinh thần I can do it, nhưng em không thể :D Suy nghĩ của em đang bắt đầu tiêu cực chậm dần đều, ảnh hưởng từ bài If I cried a thousand tears. Chắc phải mất vài bài để refresh lại đã :D

    Sao anh nghe mấy bài nhạc không lời buồn thế mà vẫn không bị ảnh hưởng nhỉ @@ Phải em chắc đã rest in peace luôn rồi :-j
    Thi thoảng có cảm giác mik đang bị gì đó đẩy ra và khó điều khiển cơ thể này. Chẳng nhẽ sốt cao mà khiến ngta hoang tưởng được à... Ko ổn đâu.
    Giờ đã thấy mấy bọn bạn làm đề Anh thi ĐH rồi... Kiến thức còn chưa được đầy đủ mà làm thì khó + nhớ sao nổi. Vết xe đổ của mik, học kì II lớp 10 đã làm đề thi thử...

    Đang cày lại Lý 10 vì hổng kiến thức nặng, 1 ngày xong 1 chương. Ko hiểu sao cùng gần như bắt đầu, trước thấy Lý 10 khó mà giờ thấy dễ ợt à. Giờ lại đang thấy Lý 11 khó. Kết thúc xong Lý 10 để mik dẹp loạn phần HPT, 13 phương pháp giải là ít chứ có phải đùa đâu.
    Em đề nghị sự trợ giúp của người thân - google :D
    Phải nói là nhìn cái đề em đã chịu, khai triển cot3x ra thì rắc rối phải biết :-? Hoàn toàn không có hi vọng :))
    Câu kia là do cô bé cắt ảnh hình các cô gái mặc váy thiên thần trên báo or ảnh nào đó rồi gắn vào cách cành cây => tạo cảnh rồi chụp, vì đen trắng nên không ai nhận ra.Ông tác giả Conan Doyle cũng tin luôn :)>-

    Ôi, LG hả - feeling beat up b-(
    Và thế là...một lần nữa...chúng ta lại thấy chúng ta quá khác nhau... Ta lại cảm thấy 2 con người đầy nghịch lí, mưa gió lạnh thích nắng ấm, nắng ấm thì cố gắng thành mưa gió... Chẳng lẽ 1 lần hủy bỏ tình bạn mà ta vẫn ngây ngô, vô tâm với nhau mà ko thấy đau?

    Từ lâu ta đã thấy trong ánh mắt nhau có gì đó khác khi thấy nhau, ta cứ để trong lòng, ko ai dám nói ra... Cứ như thế, cứ như vậy, mỗi ngày qua trái tim lại càng xa nhau.
    Dạo này phòng này thường xuyên có khách lạ...!

    3,4 ngày trước - mấy hôm gió mát, hôm nào cũng thấy chuồn chuồn kim, công nhận bọn này khôn, gió to thổi vào mát thật.
    Hôm nào đó thì 1 chú ong vang lao ra gần đâm vào mik lúc vào phòng.
    Hôm kia 1 chú ếch sống trên cây hoa Mộc có vẻ muốn viết Ếch vàng phiêu lưu kí, chú ếch sống trên cây này đã ở nhà mik từ năm ngoái (mik đã thấy nó lâu rồi), công nhận đẹp. Bằng cách nào đó chú ta đã "leo" cầu thang để lên... rồi phục kích ngay cái rèm cửa đồng màu, rất may mik đã thấy và tiễn đi...
    Nãy chú ếch đó lại định vào bếp :| Chắc phiêu lưu kí thật!
    Mới nhất 1 chú chuồn chuồn xanh bay vào phòng cứ lao vào cái bóng đèn, bay ra ngoài lại bay vào. Mik ra ngoài tí rồi vào thì thấy chú ta đầu gần lìa khỏi thân rồi, chẳng biết tại sao, hay lao vào đèn để tự sát ?? Lại tiễn khách...
    Này, có 1 vụ mà Sherlock Holmes cũng chào thua đấy,anh tin không ;))?
    Em không giải được,nhưng giờ biết đáp án rồi,đem cho anh nghĩ chơi:
    Một cô bé công bố những bức ảnh đen trắng chụp thiên thần tí hon xuất hiện trong vườn nhà cô.Người ta đã đem đi kiểm tra,không có dấu hiệu gì của chỉnh sửa. Dĩ nhiên, sự thật là những bức ảnh đó là giả, nhưng cô bé đó đã làm thế nào?
    À,chuyện này có từ hồi có Holmes,không có photoshop điêu luyện như bây giờ đâu, và qua kiểm tra, bức ảnh không hề được chỉnh sửa ;)) Luật cũ: no google ;))
    Dạo này em hết energy rồi, không suy nghĩ nổi cái gì hẳn hoi cả @@ Thế quái nào mà năm nay học sớm quá #.# Mai sau, em chẳng nghĩ ra gì để nói cả, quá mơ hồ luôn, nhưng chắc chắn em cũng thảm đến mức làm tội phạm cho anh truy nã đâu ;))
    Bắt đầu có 1 thói quen tích cực: Học gì khó cho hết vào lúc sáng (sớm), từ chiều tối trở đi học ít, mấy cái đơn giản.

    Hiệu quả đấy chứ. :)) Chiều tối hóng gió mát thật.
    Để 2 tuần sau up 1 loạt bài vẽ :khi: Mình bắt đầu ngấm. Đánh bóng chai khó kinh người, ko hiểu đánh kiểu j ra được độ bóng, tuần sau phải hỏi mới được.
    Ngại quá,em chưa suy nghĩ nhiều lắm, cả ước mơ cũng còn chưa xác định nổi :D

    Thật ra Kira cũng đâu có phản diện lắm, tốt mà, nếu em nhặt được Death note, chẳng lẽ lại bỏ xó,ghi tên tội phạm là chuẩn nhất rồi ;))
    Kiến trúc sư kiêm tâm lý học tội phạm, nghe khó nha, bây giờ anh cũng phải tập trung học vẽ đi đã ;))
    Em đọc từ lâu rồi,đến mấy chap sau khi Ace chết thì phải, tối đó đọc liền mấy chục chap rồi cạch luôn :-?
    Naruto về sau hình rối, xem ghê ghê thế nào, em chịu :-j
    Become Hokage? Không phải hầu hết mấy ông ấy đều nằm dưới mồ rồi sao ;))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom