by3
Lượt Thích
2

Tham gia ngày

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Vẽ Light không, điệu cười nghiêng nước nghiêng thành từng xuất hiện trên avatar của em ấy ;))
    Cái ảnh L của anh, em zoom bằng điện thoại chả biết nét nào với nét nào, cái áo ấy là em vẽ bừa ra mấy nét đấy chứ ;))
    Xì, anh nói làm em nhụt chí quá, view sơ qua thấy mấy bài giải được, tưởng ...=.=

    Chẳng lẽ em lại đăng 2 bức lên cho diễn đàn vote ??
    Quen dậy sớm rồi :)) Từ nay ngủ toàn có 4-> 6 tiếng cho lành!

    Chất lượng cuộc sống = chất lượng mỗi ngày cộng lại = chất lượng mỗi giờ cộng lại!

    .......WE ARE YOUNG.......

    @ có thể mik ko trẻ như tuổi này lắm =))
    Anh không có cảm tưởng gì về bài vẽ của mình hay sao :-?
    Khuôn mặt thì anh thể hiện tốt hơn em rồi, dáng cũng giống hơn, tất nhiên là em không có độ boy tính bằng anh được ;))
    Nhưng về quần áo thì nhìn hơi dị, nhất là cái tay áo ấy :-?

    Đề nghị có thêm trọng tài, Gà nha ;))
    Em cũng thấy kiểu tóc này giống Light hơn. Nhưng mặt L vẽ khó quá, vẽ theo hình thì nó hơi khoằm như phù thuỷ Sila luôn,có thể là do góc chụp. Em chịu thôi, vẽ thật thì nhìn dị quá, mà vẽ anime thì trông chả giống tí nào. Chắc chưa đủ trình rồi @@
    Thôi được rồi, dù sao dạo này em rảnh, vẽ lại cũng được @@
    Một chút thất vọng: Hóa ra tâm trí tồn tại 1 cách gần như "độc lập", đúng hơn là mik và nó có suy nghĩ riêng và nó cũng vậy, nó giống như 1 người bạn, người bảo hộ, giữa những tâm trí có thể trao đổi vs nhau. Thường thì nó tác động vào giấc mơ, giả sử 1 giấc mơ xảy ra..., vài ngày sau bạn nhận ra đc điều gì đó - Chính là điều tâm trí muốn truyền đạt tới bạn... Thất vọng là nó suy nghĩ tuyệt vời hơn mik nhiều! Khả năng của nó gần gấp 12 lần người bình thường.
    Anh gửi cho em link ebook lượng giác đi, em thử xem sao, cái link lần trước dẫn ra Kĩ năng tư duy 2 , không phải LG
    Bây giờ em sẽ chiến đấu tử tế ;))


    Vẽ xong chụp luôn, quên không tẩy kĩ mấy vết vẽ nháp :D Không giống rồi, nhưng đây là giới hạn cuối của em về vẽ L
    Chả cần nhận xét em cũng tìm ra 2 điểm khác nhau rồi ;))
    Ngủ ít, tay vẽ không ổn định, ... :-? Ô, đừng lo, triệu chứng của tuổi già ấy mà ;))

    Ê, off mấy hôm em vẽ xong rồi đấy, anh vẽ chưa đấy ;))
    Tiêu chuẩn đệ tử của em cao lắm, thế nên em mới chỉ nhận sư phụ thôi chứ đã thu nạp đệ tử nào đâu :))
    Anh vẫn học vẽ dài dài nữa cơ mà, cố lên, thêm vài bài xem nào ;))
    Phản quang ?_? Em không có ý định thi khối H hay V gì đâu, chỉ thích vẽ anime thôi, mấy cái này em chịu :-j Nhưng về dựng hình thì hình trụ đâu có chuẩn lắm @@
    Hôm qua em nghía cái hình conan ngồi chống tay trên ghế rồi @@ Định vẽ luôn mà mắc chơi plant zombie hộ chị @@
    Thôi vẽ Conan còn đỡ chứ em không vẽ nổi Songoku đâu =.=
    Trong vòng 3 ngày,hình Conan ngồi chống tay trên ghế, ok?
    À, cái hình dưới, em không biết gì nhiều,nhìn cũng được lắm ;)) Nhưng mà chưa ngạc nhiên gì đâu, hình trụ bên sáng nhìn không được thẳng, nửa bên tối không đổ bóng hết :-?
    Cố lên, muốn làm đệ tử của em thì phải tốt hơn nữa cơ ;))

    P/s: Lg trong đề DH mà dễ á. Ặc, em biến đổi được tí đã tịt rồi @@
    Số anh tốt thế, em phải ghen tị rồi đấy @@

    Em vừa thi khảo sát lại lớp, phong độ giảm sút nhiều,nhưng cũng không đến nỗi bị out luôn đâu ;)
    Hôm thi Văn số em nhọ lắm @@ Bị giám thị kiểm tra hộp bút 3 lần ;))
    Dĩ nhiên là không có phao, 1trong 3 môn chuyên của em mà lại :-j Khổ nỗi cái hộp bút nhiều ngăn,lần 1 cô ấy lôi ra bàn mấy tờ thời khoá biểu, vé xe buýt =w= Lần 2 thấy dưới chân em có giấy, lại bắt tiếp, hoá ra là tờ thời khoá biểu trên bàn rơi xuống @@ cô lấy hết giấy tờ trong hộp bút, tưởng vậy là xong. Ai dè một lúc sau, cô lại cầm hộp bút em khám tiếp, cứ như muốn xách em lên văn phòng bằng được ấy. Cũng may là cô không đổ ra cho thiên hạ xem, hộp bút em còn toàn bùa , mấy tờ quẻ sư cho, vòng tay cầu may,tiền lẻ =))
    Giấc mơ khủng khiếp nhất từ trước tới nay: Nó tạo ra cho mik 1 tương lai khủng khiếp - Phát hiện những chuyện kì lạ và đằng sau là 1 tổ chức bắt cóc người. Bị ám sát nhưng k chết mà lại mắc bệnh truyền nhiễm như HIV @@ Cố gắng tỉnh dậy nhưng chỉ tỉnh trong mơ - hóa ra ko phải tỉnh mà là đã ngủ 10 năm rồi... Cái cảm giác mọi thứ quen thuộc mà đã 10 năm thật khó chịu. Rồi thằng bạn đã vào ĐH Y, mik định bỏ đi nhưng thôi, cứ đi học lại, biết sẽ chết sớm thôi. Đi học thêm Toán thì hình như học cái : Công thức tinh diện tích mặt rạn. Lúc lấy kính ra đeo mik có hỏi mặt rạn là thế nào thì 1 người trong lớp bảo như hộp kính đấy. Mik nhìn hộp kính 1 lúc thì khóc luôn và thoát ra được giấc mơ đó. Vừa tỉnh dậy và mở mắt thì mắt cay cay - rồi nước mắt cứ thế chảy mấy phút mới thôi. Tỉnh dậy rồi mà mất một lúc mik mới chắc chăn mik vừa mơ. =.=" Lúc tỉnh dậy lại còn ko thấy ai ở nhà mới khiếp chứ .
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom