bongbottuyet
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Cái này không khó đâu. mình chỉ viết ra một số ý ntn, bn xem qua nhé:
    MB: - GT NH: ( đối tượng sáng tác, phong cách viết: NHân vật trong sáng tác của ông thường là phụ nữ và trẻ em. Với họ, ông luôn dành những dòng văn trân trọng và cháy bỏng nhất. Ông rung cảm cùng họ, sẻ chia vs họ, thấu hiểu những khổ đau mà họ mang trong mình...)

    - NH hiện lên với ngòi bút đặc sắc, đậm chất trữ tình cùng trái tim nhạy cảm, dễ rug động tới cực điểm trc nỗi đau và niềm hp của con người

    - VB TLM ( Trích hồi ký NNTẤ) đã thể hiện được ngòi bút tinh tế, dạt dào cx, thấu hiểu tâm lý nv....

    - Nêu nđịnh: Và cũng chính vì vậy mà có người nx: Một trong những điểm sáng làm nên sức háp dẫn của đoạn trích "trong lòng mẹ"-Nguyên Hồng là tác giả đã miêu tả rất thành công những rung động cực điểm của một tâm hồn trẻ dại
    Mình theo ban D :D
    Ừm, chỗ mình lại tổ chức bồi dưỡng theo thành, cô thay 4 người lận. Học chuyên đề, dạng bài nhiều nhưng có nhiều cái chán lắm, được đúng 2 cô mình thích, nói chung là hợp ý mình, dạy hay hệt cô trên trường, ko gò bó, khuôn mẫu. Mình không học cách mb, kb mà học sườn bài với cách lý luận, phát triển bài, 1 vài nội dung, nthuat của các tp vh trong các chặng, thời kỳ thôi. hic.
    Mình dự là thi chuyên văn - c1 đó. năm lớp 7, lớp 8 mình còn chuyên thêm cả địa nữa, thi hsg ngoài văn thứ 2 thành, địa cũng thứ 4 nên n` lúc mình tính thi c2 - chuyên địa. cô cn mình lại khuyên chuyên văn, cô nói chuyên gì thì chỉ chuyên 1 môn mình chắc ăn nhất thôi. Bây giờ mình cũng hơi hoang mang tí tẹo vì thi chuyên văn tỉ lệ chọi cao quá, mấy trăm người mà chỉ chọn 35 em, thiếu 0,1 thôi đã trượt, mình thì viết theo cảm tính, kiểu tài tử quá. Thi địa chỉ cần tính toán số liệu, nắm chắc lý thuyết thì điểm đã nằm gọn trong bàn tay
    thank pan nhiều nhá :) mình vừa mải chơi vừa k có kinh nghiệm khác hẳn bạn . mình ngưỡng mộ bạn wa :khi (34):
    mình sinh năm 99
    còn bạn sinh năn bao nhiêu?........................................................................?????????
    ukm còn bạn rất tự tin đúng k :) k hiểu tại sao cứ vào phòng thi là mình run rồi ( chẳng còn nhớ j trong đầu :(
    có chứ^^ đó là ước mơ lớn nhất của mình mà :) Mình có mấy nhỏ em họ cũng học chuyên Phan, thi đại học toàn 27, 28 điểm. bác mình vs cô mình nói vào phan coi như đã đậu đại học rồi
    ừ, còn trường mình chỉ nằm cùng đường với nhà mình, sáng ra đi bộ chỉ hết 5 phút là tới nơi, thoải mái lắm. nếu trường gần nhà bạn cảm thấy chất lượng ko bằng trường chuyên bn đang học, thì bạn nên học trường chuyên hơn.mình thì khác,lúc mình nộp đơn về học trường gần nhà cũng đắn đo lắm nhưng giờ thì ko rồi. mình học lớp chọn của trường, chất lượng học cũng ngang như chuyên đặng, thế nên bây giờ mình cũng ko lăn tăn gì nữa :)
    ừm, mình biết chị ấy, có lần mình đọc trên báo vh mà :). Mình học trường gần nhà thôi nhưng cô thầy dạy tốt lắm. Mình với mấy đứa trong lớp trước cũng đỗ chuyên Đặng nhưng nộp đơn về học Trung Đô. Thứ nhất nhà cũng xa, mà thứ 2 trường cũng có bề dày thành tích nữa :). Trường mình văn với toán chỉ dừng lại ở giải thành thôi, vì trường Đặng nó giành hết chỗ. còn sử địa sinh hóa thì giải tỉnh cũng khá nhiều :)
    thế là giỏi rồi .........................................................................Còn em thì em thích toán nhất (chả hiểu sao )
    Mình biết chứ, mình biết tên các trường chuyên ở các huyện mà, mình nể lắm, mình ở tpvinh ^^
    uầy bái phục ..............................................................................................................................................
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom