canmongtay
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • sau đó a đã quyết định lên việt trì học và cảm thấy ko xứng với e nên a đã rời xa em
    một kế hoạch bắt đầu từ đó..a đã thờ ơ với e,ko quan tâm e,để e dần dần rời xa anh sau đó kế hoạch đó đã thành công.chính a đã đẩy e vào vai ngưòi phản bội.lúc đó lẽ ra a có thể yên tâm bước đi khi e đã có ngưòi chăm sóc nhưng a ko ngờ ngưòi đó lại là Khoa (ảo) mà không phải Hoàng ( ng luôn yêu thương e ) và rồi a lại quyết định trở lại để giúp e thoát khỏi thế giới ảo và cũng từ đó a mới nhận ra là a yêu e nhiều như thế nào...rồi mình liên lạc với nhau cho tới giữa tháng 10 thì mình lại cãi nhau và đã thực sự mất nhau từ đó....sau đó a đã cố gắng níu kéo thì đã quá muộn.e đã vội vàng tìm tới ngưòi khác.sau đó a cũng vội vàng tìm nguời thay thế ( sét đánh gì chứ ;)) ) dc khoảng một tháng thì chia tay ^^ sau đó a cũng có thêm 2 mối tình nữa nhưng đều bị a bỏ rơi.mọi chuyện là như vậy đó.có thể a có lỗi vs những ng con gái kia nhưng tình yêu mà a dành cho e chưa bao giờ giả dối
    :).Hà nội nóng quá e à
    lang thang ở đấy vài ngày qua cũng có khá nhiều điều thú vị
    Tối qua đi xem phim qua đoạn đường có nhiều cây hoa sữa lắm e à,vài tháng nữa có hoa chắc là đẹp lắm...a biết e thích hoa sữa mà :)
    hic,nóng quá a ra bờ hồ tắm đây ^^
    Đã 3 đêm a nằm mơ thấy gặp e rồi đó :((.a dành cho e nhiều tình cảm như vậy,quý e như vậy nhưng e làm a buồn lắm,ng con gái rất hay cười...luôn chứa chan nhưng nỗi buồn đâu rồi?. giờ đây nhìn những bức ảnh của e trên face sao xa lạ quá.có thể nhìn xinh hơn đó nhưng nó ko thể sánh với vẻ đẹp tự nhiên của e ngày trước được.cuộc sống tấp nập ở HN làm con người ta dễ thay đổi vậy sao? a hận người con trai bên cạnh e,ng đó đã làm e thay đổi và cướp đi người e gái mà a yêu quý nhất.a biết a còn giấu e nhiều thứ.Một ngày nào đó a sẽ cho e biết toàn bộ sự thật !.Mít ak a thực sự quý e lắm
    :) e chịu onl rồi à.chứng tỏ e vẫn còn nhớ tới sn a,cám ơn nhé.a ko cẩn thận nên thủy đậu xong để lại sẹo e à :((.ko sao,a sẽ ko vì thế mà ko gặp e.ko biết cuối tháng này e về chưa nữa? a muốn gặp e :)
    hihi,hnay là a bước sang tuổi 19 rồi .cám ơn e vì món quà sinh nhật năm ngoái nhé,với a nó ko bao giờ là cũ ,đó là món quà sẽ theo a suốt cuộc đời tuy giờ e ko còn ở bên a nữa.có lẽ e đã lãng quên một người ảo là a thật rồi :)
    Hôm này nhiều kỉ niệm ùa về quá em ạ,ngồi đọc lại hết tin trò chuyện của 2 ta trên yahoo a thấy vui lắm tuy những ngày tháng đó không còn nữa.huhu a muốn nghe giọng của e khi e buồn ngủ lắm :).Rồi một ngày mình sẽ gặp đc nhau e nhỉ...sao e lười vào diễn đàn này quá vậy,a phải cai quản cả trang cá nhân của a và của e này ^^
    hihi,a hết thủy đậu rồi e à,nhưng mà nó chưa bỏng vẩy..hi vọng là sẽ không để lại sẹo,nhưng mà ngứa lắm,a ko cậy không chịu được
    cho em xem ảnh a chụp từ tết nè .e còn nhận ra a không....:)
    em à!,e còn nhớ ngày này năm ngoái không?...ngày này năm ngoái là lần thứ 2 mình cãi nhau,a xin lỗi vì đã làm e khóc nhé :(.Đêm qua a nằm mơ a gặp đc e,dạo này e gầy lắm nhé ( a cũng vậy.hihi)
    a về nhà rồi e à :).về tới nhà ai cũng kêu sao dạy mày nhìn m gầy thế,nhìn như da bọc xương.omg sao lại vậy nhỉ,a tưởng mình béo lên chút ít rồi chứ
    bực mình qúa e ak.đang ngu ngon thì chung no lai đốt nến tỏ tình làm náo loạn ktx.h a k ngu dc nua.mai la dc ve nha roi e ak,ve chua benh thoi.hj h nay e dang ngu say roi nhi?
    huhu.ca lop di lien hoan ,a bi thuy dau phai o phong mot minh chan qua.hj k phai ruou bia cung tot e nhj,a ma uong nhjeu vao la a goi dien cho e do
    hjhj,hqua tu dung sdt cua e lai lien lac dc chu,a vui lam ngoc ak.ma e ne,a lo nặn mấy nốt thủy đâu roi,k biet co bi nhiem trung ko nua.huhu
    huhu,tưởng bị làm sao hóa ra là a bị thủy đậu rồi e à.Nhớ cái ngày mà e bị thủy đậu ngứa lắm giờ a mới cảm nhận được.Ngày kia về nhà phải ở trong phòng vài tuần rồi,thế này thì con thi cử gì nữa.vài tuần nữa a khỏi a sẽ vào thăm e nhé ngốc :).Nhớ e nhiều
    omg dạo này sức đề kháng a yếu qúa e ak.vừa bị ốm vừa bị mụn nứơc khắp ngừơi ,chữa sao đây e ?.tối nay và tối mai phải đi liên hoan ,thêm tí rượu vào k biết bệnh tình sẽ ra sao đây.giá như e đag học Y thì tốt nhỉ
    a thi xong rồi e à.kết quả cũng tạm được,vài ngày nữa là a trở về nhà rồi,lại bắt đầu ôn thi,một năm đã trôi qua nhanh quá e nhỉ,qua một năm a cũng học hỏi được nhiều điều từ cuộc sống hơn.e à dù bâyh mình ko còn liên lạc với nhau nhưng Anh vẫn tin rằng nếu mình có duyên thì ở mảnh đất HN nhỏ bé mình sẽ gặp được nhau thôi e nhỉ :)
    Hằng đêm,có những phong thư,ko gửi cho ai..
    Chỉ viết cho vơi niềm đau,vì nỗi nhớ trong anh còn sâu
    Đời nhiều lắm mệt ngoài,sao vẫn ngu ngơ yêu một ai?
    Dù ngần ấy xa xôi từ khi em buông tay anh không lời biệt ly.

    Vạt áo đã muốn tay em một lần níu kéo
    Ướt đẫm cơn mưa chiều nay,mà chẳng thấy đôi tay mềm ấy.
    Một niềm nhớ hoang đường,biết đến khi nào tan thành mưa
    Lại tìm kiếm trên con đường xưa..
    Tìm nơi nào anh có em?
    Chorus:
    Đường mòn anh đi như đang dài thêm
    Anh có sai khi cố quên em?
    Nên đắng cay hôm nay anh ghìm thật sâu trong tim
    Hẹn em một nơi đôi ta gần nhau
    Nơi ấy con tim luôn bình yên,nơi có em trong giấc mơ anh mơ đêm đêm

    Mặn đôi môi anh khi nhớ về em
    Nhớ nụ hôn trao nhau suốt đêm
    Đêm vắng yêu thương em đêm còn gì là ấm áp..
    Hẹn em một nơi đôi ta gần nhau
    Nơi ấy con tim luôn bình yên,nơi có em trong giấc mơ anh mơ đêm đêm
    dạo này trời nóng nên mặt a bị mụn tàn phá nặng nề e ak.e có cach nào giúp a nhanh đi,a sắp dc gặp e rồi ,có khj e còn k nhận ra a ý.huhu
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom